Cậu bé Nicholas Bard, 9 tuổi, ở Santa Rosa và gia đình đang đấu tranh để bảo vệ quyền nuôi ong trong thành phố. Sau khi nhận được thông báo vi phạm từ chính quyền thành phố vì cho rằng gia đình điều hành một cơ sở nuôi ong trái phép, Nicholas và gia đình đã đứng lên để thay đổi quy định.
Nicholas tham gia câu lạc bộ 4-H và nuôi ong như một phần của chương trình giáo dục khoa học và nghệ thuật. Thị trưởng Mark Stapp cho biết chính quyền thành phố đang soạn thảo một sắc lệnh mới để quản lý việc nuôi ong, đồng thời cân nhắc các vấn đề về sức khỏe và an toàn. Dự kiến sắc lệnh mới sẽ giới hạn số lượng tổ ong và yêu cầu chúng phải được đặt ở một khoảng cách nhất định so với ranh giới tài sản.
Theo báo The Press Democrat, quy định hiện hành của Santa Rosa không rõ ràng về việc nuôi ong, dẫn đến sự phản đối từ phía người dân và các tổ chức nuôi ong địa phương. Hiệp hội những người nuôi ong Sonoma County đang kêu gọi thành phố cho phép nuôi ong trong khu dân cư, cho rằng việc này phù hợp với các hoạt động khác như nuôi gà.
Trong khi chờ đợi chính sách mới, Nicholas vẫn tiếp tục chăm sóc đàn ong của mình. Gia đình Bard hy vọng câu chuyện của họ sẽ khuyến khích những người khác đứng lên bảo vệ những điều tốt đẹp.