Đội ngũ quản lý mới của First Brands cùng các chủ nợ của nhà cung cấp phụ tùng ô tô từng phát triển nhanh chóng này đã đệ đơn kiện người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Patrick James. Họ cáo buộc ông đã tiêu xài hoang phí hàng tỷ đô la vào xe hơi sang trọng, biệt thự và thậm chí thuê đầu bếp nổi tiếng trước khi công ty tuyên bố phá sản vào tháng 9 vừa qua.
Theo đơn kiện, ông James đã vay hàng tỷ đô la dưới hình thức tài trợ nợ, một phần dựa trên các hóa đơn khống. Số tiền này sau đó được chuyển cho bản thân ông và các công ty liên kết để “tài trợ lối sống xa hoa cho ông và gia đình”, bao gồm bảy căn nhà và 17 chiếc xe.
Đơn kiện còn cáo buộc ông James, với sự giúp sức của những kẻ đồng lõa không nêu tên, đã chuyển 8 triệu đô la cho công ty chăm sóc sức khỏe của con rể, 2 triệu đô la cho văn phòng gia đình, ít nhất 3 triệu đô la tiền thuê nhà tại New York, 500.000 đô la cho đầu bếp riêng và 150.000 đô la cho một “huấn luyện viên cá nhân người nổi tiếng”. Phần lớn các khoản chuyển tiền này diễn ra từ năm 2023 đến 2025.
Đại diện của ông James đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chúng vô căn cứ và ông dự định phản bác. Ông James, người thành lập công ty năm 2013, đã từ chức vào tháng trước, hai tuần sau khi First Brands nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Công ty này báo cáo khoản nợ từ 10 đến 50 tỷ đô la và tài sản dưới 10 tỷ đô la.
Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch của thị trường tín dụng tư nhân và liệu các bên cho vay có thực hiện thẩm định đầy đủ đối với người vay hay không, theo tin từ AP Business Writer Matt Ott.



























