Trong buổi lễ tưởng niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) tại San Francisco, gia đình của Peter Zhu, một người con của Vùng Vịnh (Bay Area) đã được vinh danh. Anh Zhu qua đời vào năm 2019, chỉ vài tuần trước khi tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point.
Hằng năm, buổi lễ Memorial Day đều dành sự tưởng nhớ đặc biệt cho một gia đình Gold Star, những người đã mất đi người thân trong quân ngũ. Năm nay, gia đình anh Peter Zhu từ East Bay đã được chọn để tôn vinh.
Peter Zhu qua đời vì một tai nạn tại Học viện Quân sự West Point và được truy tặng quân hàm thiếu úy. Mẹ của anh, bà Monica, đã không kìm được nước mắt khi tưởng nhớ con trai: “Con là người thông minh và đầy triển vọng nhất. Con là niềm tự hào, là chỗ dựa của mẹ.”
Năm 2019, bà Monica và chồng là ông Yongmin đã xin lệnh của tòa án để lưu giữ tinh trùng của con trai trước khi rút ống thở. Con trai nhỏ của Peter Zhu cũng có mặt tại buổi lễ. Bà Nancy Pelosi đã phát biểu: “Cảm ơn sự phục vụ của gia đình, đặc biệt là cháu Michael, con trai ba tuổi rất kháu khỉnh của Peter.”
Theo NBC Bay Area.