San Francisco vừa có một hành động ý nghĩa để tôn vinh Mục sư Amos Brown, một biểu tượng của phong trào dân quyền, người đã gắn bó với nhà thờ Third Baptist Church gần 50 năm. Một đoạn đường Pierce Street, ngay trước nhà thờ, đã được chính thức đổi tên thành “Dr. Amos C. Brown Way” để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông.
Mục sư Brown, năm nay 84 tuổi, quyết định chuyển sang một vai trò mới, “tái định vị” thay vì nghỉ hưu hoàn toàn. Thị trưởng San Francisco, Daniel Lurie, đã nhấn mạnh rằng việc đặt tên đường theo tên Mục sư Brown là hoàn toàn xứng đáng, bởi cuộc đời ông đã định hình con đường này qua từng bước đi trong gần nửa thế kỷ.
Mục sư Brown không chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo mà còn là một nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng. Ông từng là học trò của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. tại Morehouse College và đã bị bắt cùng với King trong một cuộc biểu tình. Cựu Thị trưởng San Francisco, London Breed, ca ngợi Mục sư Brown là một nhà sử học sống, người đã không ngừng đấu tranh cho công lý và đứng lên chống lại sự bất công.
Trong sự nghiệp của mình, Mục sư Brown từng là giám sát viên của San Francisco và là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của cộng đồng LGBTQ+. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động cộng đồng tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội. Cựu Thị trưởng Willie Brown nhấn mạnh rằng Mục sư Amos Brown đã truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia vào các hoạt động đấu tranh cho công bằng.
Mục sư Brown sẽ đảm nhận vai trò Mục sư Danh dự sau bài giảng cuối cùng của mình tại nhà thờ Third Baptist Church. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà thờ đã cho ông cơ hội phục vụ trong suốt thời gian qua. Tin tức này được ABC7 News đưa tin.
Việc đổi tên đường là một hình thức vinh danh ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng đối với những đóng góp của Mục sư Brown cho San Francisco và phong trào dân quyền. Hành động này cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đấu tranh cho công lý và bình đẳng trong xã hội.