San Francisco vừa tổ chức Lễ Hội Ngày của Người Chết (Día de los Muertos) đầy màu sắc và ý nghĩa tại Khu Tenderloin, quy tụ đông đảo cộng đồng tham gia. Với những ban nhạc mariachi rộn ràng, mặt nạ truyền thống, những điệu nhảy sôi động và các món ăn đặc trưng, sự kiện đã trở thành một biểu tượng của việc tôn vinh văn hóa.
Theo Jon Toledo, người sáng lập Hyphy Icee, sự kiện này là một vinh dự lớn vì nó tạo ra không gian để thể hiện văn hóa và duy trì kết nối cộng đồng. Lễ hội năm nay được Thành phố San Francisco tổ chức quy mô lớn hơn bao giờ hết, chiếm trọn nhiều dãy phố trong khu Tenderloin.
Đặc biệt, trong bối cảnh cộng đồng di dân đang phải đối mặt với nhiều lo ngại về các hoạt động của Sở Di Trú (ICE) và nguy cơ bị trục xuất, sự kiện này mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Giám Sát Viên Bilal Mahmood nhấn mạnh rằng Thành phố San Francisco không thể đánh mất tinh thần của mình và việc ăn mừng niềm vui là một trong những cách tốt nhất để khẳng định cam kết của thành phố trong việc hỗ trợ người dân.
Bà Adna Alameri, chủ nhà hàng Fanoos Grills, chia sẻ rằng cộng đồng đa sắc tộc tại San Francisco luôn yêu thương và ủng hộ lẫn nhau, bất kể nguồn gốc. Bà nói: “Đây là một lễ hội Hispanic và chúng tôi ở đây để cùng tận hưởng, chúng tôi cũng vui mừng như họ đối với lễ hội này.”
Ngay cả Thị Trưởng Daniel Lurie cũng đã tham gia các hoạt động kỷ niệm. Ông Lurie cho rằng San Francisco từng trải qua nhiều thời điểm khó khăn và điểm ông yêu thích trong vài tuần qua là sự đoàn kết của mọi người, dù là trong cộng đồng di dân hay vấn đề phúc lợi xã hội. Ông khẳng định thành phố luôn biết cách vượt qua mọi thử thách.
Đáng chú ý, tin từ ABC7 News cho biết, trong khi San Francisco tưng bừng tổ chức, tại Sonoma, các lễ hội Día de los Muertos tương tự đã phải giảm quy mô đáng kể do lo ngại về việc trục xuất, cho thấy những áp lực mà cộng đồng di dân đang phải đối mặt ở các khu vực khác.
























