SAN FRANCISCO (KGO) – Hàng trăm người đã tập trung tại Công viên Sunset Dunes ở San Francisco vào ngày thứ Sáu để tham gia cuộc diễu hành mừng ngày 4 tháng 7 thường niên lần thứ hai. Sự kiện này quy tụ nhiều cộng đồng khác nhau trong thành phố, từ ban nhạc diễu hành LGBTQ+ đến cộng đồng người nhập cư, tất cả đều háo hức thể hiện tinh thần yêu nước.
Giám sát viên San Francisco, ông Joel Engardio, chia sẻ: “Đây là tất cả về niềm vui. Chúng tôi đang thực hiện lời hứa của quốc gia, một lời hứa chưa được hoàn thành, nhưng chúng tôi ở đây để đảm bảo rằng nó sẽ thành hiện thực.”
Trong số những người tham gia diễu hành có Elizabeth Yan, một người gốc Trung Quốc. Bà Yan cho biết bà rất vui mừng khi được diện trang phục lộng lẫy cho ngày lễ này. “Tôi không sinh ra là người Mỹ, nhưng tôi đã chọn trở thành người Mỹ,” bà nói.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích, vẫn có những lo ngại nhất định. Mara Blitzer bày tỏ: “Tôi vừa tự hào vừa vô cùng lo lắng. Chúng ta phải làm tốt hơn nữa.”
Christina Westover, một người dân khác, chia sẻ rằng bà tự hào là người Mỹ, nhưng cũng có những lo lắng sâu sắc về tình hình đất nước hiện tại. Bà cho rằng nhiều hành động của chính quyền Tổng Thống Trump trong những tháng gần đây là đi ngược lại tinh thần Mỹ.
Bất chấp những vấn đề mà nhiều người có thể gặp phải với một số yếu tố của đất nước, đối với bà Yan, không có nơi nào bà muốn ở hơn. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với những cơ hội và tự do mà bà nói rằng mình không có được ở quê hương. “Tôi nghĩ rất nhiều người ở đây không thực sự biết tự do có nghĩa là gì,” bà Yan nói. “Bạn hiểu khi bạn có nó, và bạn hiểu nó hơn khi bạn đạt được nó.”
Theo tin từ ABC7 News.