Giám sát viên San Francisco, bà Jackie Fielder, kêu gọi ban hành các quy định mới đối với robotaxi sau khi một con mèo cưng ở khu Mission bị xe Waymo gây tai nạn chết. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng cư dân.
Theo ABC7 News, KitKat, chú mèo quen thuộc tại chợ Randa’s Market trên đường 16, đã qua đời sau khi bị một chiếc robotaxi Waymo cán phải. Một khu tưởng niệm đã được dựng lên tại hiện trường.
Bà Fielder cho biết sẽ đề nghị tiểu bang cho phép cử tri ở mỗi quận quyết định cách thức xe tự hành hoạt động trong cộng đồng của họ. Tuy nhiên, đề xuất này cũng vấp phải sự chỉ trích vì lo ngại có thể gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương. Một chuyên gia công nghệ cho rằng điều này sẽ làm chậm sự đổi mới và tăng chi phí.
Trong khi đó, chủ của KitKat chỉ mong muốn các nhà sản xuất xe tự hành làm cho xe an toàn hơn cho cả động vật và con người. Waymo cho biết họ sẽ quyên góp cho một tổ chức bảo vệ động vật để tưởng nhớ KitKat.
























