SAN FRANCISCO — Huấn luyện viên Bob Melvin đã bị đội San Francisco Giants sa thải vào thứ Hai sau khi câu lạc bộ bỏ lỡ vòng loại trực tiếp (playoffs) trong mùa giải thứ tư liên tiếp. Quyết định này được đưa ra bởi Chủ tịch Hoạt động Bóng chày của Giants, Buster Posey.
Trước đó vào ngày 1 tháng 7, Posey đã bày tỏ sự tin tưởng vào Melvin bằng cách thực hiện tùy chọn hợp đồng cho mùa giải 2026 của huấn luyện viên kỳ cựu này. Tuy nhiên, Melvin cho biết sau chiến thắng 4-0 trước Colorado vào Chủ nhật, kết thúc mùa giải thứ hai của ông, rằng ông không nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào về việc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội vào năm 2026.
The Giants kết thúc mùa giải với thành tích 81-81, nhiều hơn một chiến thắng so với năm đầu tiên của Melvin. Kể từ năm 2021, khi vô địch Khu vực Quốc gia với 107 chiến thắng kỷ lục dưới thời huấn luyện viên Gabe Kapler, đội bóng này chưa từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.
Trong tuyên bố của mình, Posey cho biết: “Sau cuộc họp với ban lãnh đạo, tôi đã gặp Bob hôm nay để thông báo về quyết định của mình. Thay mặt cho toàn thể tổ chức, tôi muốn bày tỏ sự trân trọng đối với sự cống hiến, chuyên nghiệp và phong thái của Bob. Tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất. Sau quá trình đánh giá cẩn thận, chúng tôi nhận thấy việc thay đổi lãnh đạo là vì lợi ích tốt nhất của đội bóng. Vài tháng gần đây là quãng thời gian đáng thất vọng và bực bội đối với tất cả chúng tôi, và chúng tôi đã không thể hiện đúng với tiêu chuẩn của mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới để dẫn dắt chúng tôi tiến về phía trước.”
Các cầu thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Melvin khi mùa giải kết thúc. Cầu thủ ném bóng chính Matt Chapman chia sẻ: “Các bạn biết tôi nghĩ gì về BoMel, tôi yêu quý ông ấy. Ông ấy là huấn luyện viên của tôi trong bảy năm. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì được chơi dưới sự dẫn dắt của ông ấy, ông ấy luôn nhất quán mỗi ngày. Ông ấy là chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi, luôn thẳng thắn với các cầu thủ, luôn bảo vệ chúng tôi. Ông ấy đã làm hết sức mình với những gì chúng tôi có. Rất nhiều cầu thủ trong chúng tôi đã không chơi đúng với khả năng của mình.”
Melvin, 63 tuổi, đã rời San Diego Padres để trở về quê hương Vùng Vịnh và dẫn dắt Giants vào năm ngoái, một công việc mà ông luôn mơ ước khi còn là một cầu thủ bắt bóng cho đội bóng này. Đây là năm thứ 22 của ông trên cương vị huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Melvin có thành tích 1.678 trận thắng và 1.588 trận thua trong sự nghiệp quản lý mùa giải thông thường. Ông ba lần đoạt giải Huấn luyện viên của năm, đã có tám lần tham dự vòng loại trực tiếp khi dẫn dắt các đội Arizona, Seattle, Oakland, San Diego và Giants. Theo ABC News, việc sa thải huấn luyện viên kỳ cựu này cho thấy áp lực lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ đối với đội bóng sau nhiều mùa giải trắng tay.