San Francisco: Cuộc diễu hành Dyke March thu hút hàng ngàn người sau 6 năm gián đoạn

San Francisco: Cuộc diễu hành Dyke March thu hút hàng ngàn người sau 6 năm gián đoạn

SAN FRANCISCO (KGO) — Một trong những sự kiện truyền thống của Tuần lễ Tự hào (Pride weekend) đã trở lại vào tối Thứ Bảy vừa qua sau thời gian dài chờ đợi.

Với tiếng động cơ xe máy vang rền, cuộc diễu hành Dyke March của San Francisco đã chính thức tái xuất sau 6 năm gián đoạn. Lần gần nhất sự kiện này được tổ chức là trước đại dịch.

Linda Jo Morton thuộc Câu lạc bộ Mô tô Soul Fire Dyke chia sẻ: “Chúng tôi muốn thể hiện sự hiện diện của mình, để mọi người thấy rằng tôi cũng chỉ là con gái của ai đó, là chị em của ai đó, và tôi yêu một người phụ nữ khác”.

Hàng ngàn người đã xuống đường vào tối Thứ Bảy, diễu hành từ Công viên Dolores đến Castro và quay trở lại.

Nava Rosenthal bày tỏ: “Tôi cần tình yêu, tôi cần những tiếng cười. Đây là một khoảng thời gian thực sự kỳ lạ và đầy cảm xúc đối với tôi và cả thế giới. Tôi cần niềm hạnh phúc này. Năm ngoái tôi đã rất mong chờ được trải nghiệm điều đó, nhưng không thành. Vì vậy, sự kiện này thật sự rất tuyệt vời”.

Tessa Springer cho biết: “Tôi 65 tuổi. Tôi đã xuống đường biểu tình cho hầu hết mọi vấn đề liên quan đến phụ nữ, người đồng tính, phụ nữ da màu, người nhập cư. Việc tất cả chúng ta cùng nhau xuất hiện vì nhau là điều vô cùng quan trọng”.

Cuộc diễu hành trở lại trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump liên tục có những động thái được cho là tấn công cộng đồng LGBTQ+.

Springer nói: “Tất cả các quyền của chúng ta đang bị đe dọa. Và chừng nào tôi còn sức lực, tôi sẽ xuống đường đấu tranh cho những gì tôi cho là công bằng, đúng đắn”.

Theo tin từ ABC7 News, sự kiện Dyke March năm nay đã diễn ra thành công, thu hút sự tham gia đông đảo và thể hiện tinh thần đoàn kết, đấu tranh cho quyền của cộng đồng LGBTQ+.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú