Đội San Francisco 49ers đã có một màn trình diễn đầy kịch tính để giành chiến thắng 16-15 trước Arizona Cardinals nhờ cú sút phạt đền 35 yard của Eddy Piñeiro vào giây cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp đội bóng bang California khẳng định vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng NFC West.
“Tôi biết mình phải thực hiện cú sút đó. Nếu không, có lẽ tôi sẽ không còn ở đây nữa,” Eddy Piñeiro, người thay thế Jake Moody sau trận mở màn mùa giải, chia sẻ sau trận đấu. “Tôi chỉ vui vì mình đã thực hiện thành công và có thể tận hưởng chặng đường còn lại.”
Huấn luyện viên Kyle Shanahan bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của đội bóng. “Tôi đã nói với họ, và dùng những từ ngữ lớn lao để tự nói với bản thân: ý chí, sự kiên cường và bản lĩnh,” Shanahan nói. “Đó là một công việc tuyệt vời của tất cả mọi người.”
Trong trận đấu này, tiền vệ Mac Jones đã có 27 đường chuyền thành công trong số 41 lần thực hiện, đạt 284 yards, ghi được một touchdown và một lần bị cướp bóng. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Jones trong vai trò dự bị cho Brock Purdy, người có thể trở lại sau chấn thương ngón chân vào tuần tới khi 49ers tiếp đón đội bóng cũ của Jones, Jacksonville Jaguars.
Trận đấu này, diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2025, đã chứng kiến nhiều pha bóng hấp dẫn, bao gồm cả màn trình diễn của Christian McCaffrey và những nỗ lực của các cầu thủ hai đội. Theo nguồn tin từ Bay Area News Group, chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn khẳng định sức mạnh và sự đoàn kết của đội San Francisco 49ers.