Sân bay SFO vinh danh triển lãm chăn tưởng niệm AIDS, tri ân những người đã khuất

Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO) vừa tổ chức một buổi lễ đặc biệt trong Tháng Tự hào (Pride Month) để vinh danh triển lãm chăn tưởng niệm AIDS đang được trưng bày tại Bảo tàng SFO. Triển lãm này là một phần của chương trình kéo dài cả năm nhằm tưởng nhớ những người đã mất vì AIDS, đồng thời tôn vinh sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của cộng đồng.

Những tấm chăn đầy màu sắc với vô vàn dòng chữ, mỗi tấm là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tình yêu thương và sự tưởng nhớ. Mỗi mảng vải là một lời tri ân gửi đến người thân yêu đã ra đi. Một số trong số 50,000 tấm chăn của dự án chăn tưởng niệm AIDS quốc gia đang được trưng bày tại một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

Daniel Calderon, người phụ trách triển lãm tại Bảo tàng SFO, cho biết: “Đây là một phần lịch sử rất quan trọng đối với San Francisco. Tấm chăn bắt đầu từ đây vào năm 1987 và đã trở lại cách đây vài năm.”

Các tấm chăn đã được trưng bày tại SFO từ tháng Hai. Lễ kỷ niệm đặc biệt này được tổ chức để tôn vinh triển lãm trong Tháng Tự hào. Triển lãm mở cửa cho tất cả du khách và người tham quan, không cần thẻ lên máy bay. Đây là cơ hội để mọi người tìm hiểu và suy ngẫm.

Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie phát biểu: “Tấm chăn trở về với thành phố nơi nó được sinh ra, nơi nó sẽ chào đón mọi người đến với thành phố đã đi đầu trong cuộc khủng hoảng AIDS.” Cleve Jones, người có ý tưởng về tấm chăn từ năm 1985, cũng có mặt tại buổi lễ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng Ba năm sau, nằm ở Nhà ga Quốc tế trước khu vực an ninh và miễn phí cho tất cả khách tham quan sân bay. Theo nguồn tin từ ABC7 News, triển lãm là một cơ hội để giáo dục và truyền cảm hứng cho mọi người.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú