Cuốn sách mới của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, mang tên “107 Days”, đã gây chú ý với những chi tiết về các cuộc gọi vận động tranh cử Tổng thống năm 2024, trong đó có cuộc trao đổi với Thống đốc California Gavin Newsom.
Theo ghi chép của bà Harris, khi bà gọi điện cho Newsom sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua, ông đã trả lời bằng tin nhắn rằng ông đang “Đi bộ đường dài. Sẽ gọi lại”, và sau đó đã không gọi lại. Dù Newsom cho rằng đó chỉ là một sự cố nhỏ và đã ủng hộ bà ngay chiều hôm đó, chi tiết này đã làm dấy lên đồn đoán về một mối quan hệ chính trị phức tạp giữa hai nhân vật Đảng Dân chủ đầy tham vọng.
Các chuyên gia chính trị nhận định, những bình luận trong cuốn sách của bà Harris, dù có thể chỉ là “để cho vui” hoặc có chủ đích, đều cho thấy khả năng về một cuộc đối đầu tiềm tàng giữa hai người trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2028. Với việc Newsom sẽ hết nhiệm kỳ thống đốc vào thời điểm đó và Harris cũng đã tuyên bố không tranh cử thống đốc, cả hai đều đang mở rộng con đường cho các chương mới trong sự nghiệp chính trị.
Cuốn sách cũng đề cập đến quan điểm của Harris về các chính trị gia khác, bao gồm cả việc bà cho rằng Thống đốc Josh Shapiro quá tham vọng và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg có thể quá mạo hiểm để trở thành phó tướng. Những phát biểu thẳng thắn này, theo giới quan sát, có thể gây khó khăn cho việc xây dựng liên minh của bà trong tương lai.
Các nhà phân tích chính trị tại Đại học Sonoma và Đại học Menlo cho rằng, mặc dù cả Harris và Newsom đều có tên tuổi lớn trong chính trường, khả năng họ cùng tranh cử Tổng thống vào năm 2028 có thể khiến Đảng Dân chủ phải cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là khi họ đều là những nhân vật nổi bật từ California.
Nội dung trên được tổng hợp từ tin tức của Bay Area News Group ngày 22 tháng 9 năm 2025.