Tác giả nổi tiếng thế giới John Grisham vừa cho ra mắt một cuốn sách phi hư cấu mới, kể về câu chuyện của Robert Roberson, một tù nhân ở Texas đang đối mặt với án tử hình vì tội giết con gái. Roberson đã luôn khẳng định mình vô tội trong hơn 20 năm qua.
Cuốn sách có tựa đề “SHAKEN: The Rush to Execute an Innocent Man” (tạm dịch: Bị rung chuyển: Vội vàng hành quyết một người vô tội), dự kiến phát hành vào ngày 9 tháng 6 năm 2026. Theo mô tả, Grisham phơi bày câu chuyện bi thảm về một người cha ở Texas bị kết án tử hình oan uổng vì một tội ác chưa từng xảy ra, cho thấy sự thất bại của hệ thống tư pháp khi quá chú trọng vào việc kết án hơn là sự thật.
Roberson bị kết án tử hình vào năm 2003 trong vụ giết con gái Nikki Curtis vào năm 2002 tại Hạt Anderson. Ông ban đầu dự kiến bị hành quyết vào tháng 10 năm 2024, nhưng các kháng cáo liên tiếp lên tòa án đã tạm hoãn thi hành án. Kể từ khi bị kết án, ông đã nhiều lần kháng cáo, viện dẫn bằng chứng khoa học thiếu căn cứ hoặc Hội chứng em bé bị rung chuyển (Shaken Baby Syndrome).
Hiện tại, Roberson dự kiến sẽ bị hành quyết vào ngày 16 tháng 10 tại Huntsville. Ngày này được ấn định sau khi Văn phòng Tổng chưởng lý Texas yêu cầu một ngày mới. Một trong những luật sư của Roberson cho biết nhóm của họ đang tìm cách hoãn thi hành án thông qua kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Hình sự Texas và xin xét xử lại, với cáo buộc cơ quan tư pháp Hạt Anderson đã có nhiều hành vi vi hiến trong vụ án và xuất trình bằng chứng mới thu thập được vào tháng 6.
“Vụ kết án sai người của Robert Roberson là một bi kịch kéo dài hơn 20 năm. Nếu giờ đây nó trở thành một vụ hành quyết oan, nó sẽ đi vào lịch sử tai tiếng. Chúng ta chưa biết hồi kết cuối cùng, nhưng tôi sẽ có mặt để ghi lại kết quả,” Grisham chia sẻ.
Thông tin từ KHOU 11.