Trong cuốn sách mới mang tên “107 Days”, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã chia sẻ những góc khuất trong mối quan hệ với chồng, ông Doug Emhoff, bao gồm một cuộc cãi vã gay gắt xảy ra trong những ngày đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của bà.
Cuốn sách đề cập đến vụ việc ông Emhoff thừa nhận đã ngoại tình trong cuộc hôn nhân đầu tiên, điều này đã gây ra nhiều bình luận tiêu cực trong chiến dịch tranh cử của bà Harris. Bà Harris viết: “Họ xúc phạm và hạ thấp nhân phẩm của người thân, đó đáng buồn thay lại là một phần không thể tránh khỏi của việc tranh cử những ngày này.” Bà cũng nhấn mạnh rằng đối thủ không nên nhắm vào gia đình của ứng viên.
Trong một phân đoạn khác, bà Harris mô tả một cuộc cãi vã điển hình của các cặp vợ chồng chỉ vài tuần trước Ngày Bầu cử. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Emhoff đã dùng lại một món quà kỷ niệm để tặng bà vào ngày sinh nhật và sau đó không nghe thấy tiếng bà gọi từ phòng tắm.
Bà Harris chia sẻ: “Doug đã dừng cuộc tranh cãi lại ngay lập tức và nhắc nhở tôi rằng: ‘Chúng ta không thể quay lưng lại với nhau.’” Bà nói thêm: “Với những đả kích đến từ mọi hướng, chúng ta phải giữ vững sự đoàn kết. Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, là chỗ dựa vững chắc cho nhau, người cho và người nhận sự kiên nhẫn cùng tình yêu vô điều kiện.”
Bất chấp những tin đồn về khả năng ly hôn sau khi bà Harris thất cử, cựu Phó Tổng thống cho biết bà đã tìm thấy những lời nhắn trên gối của mình với những dòng chữ: “Doug viết rằng anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào.” Cuốn sách cũng đề cập đến những khó khăn mà các ông chồng của các chính trị gia phải đối mặt, khi vai trò của họ chưa được định rõ như những người vợ.
Thông tin được trích từ báo cáo của Fox News.