Một cuốn sách sắp ra mắt của cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris đã gây chú ý khi tiết lộ bà từng mong muốn cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg trở thành đồng tranh cử của mình. Theo bà Shasti Conrad, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), chi tiết này trong cuốn hồi ký có thể mở ra cơ hội cho ông Buttigieg tranh cử Tổng Thống vào năm 2028.
Bà Conrad nhận định trên Fox News Digital rằng ông Buttigieg là một trong những nhà truyền thông xuất sắc nhất của Đảng Dân chủ và việc bà Harris thừa nhận điều này có thể tạo tiền đề cho ông tái tranh cử. Cuốn sách, có tựa đề “107 Days”, cũng được cho là sẽ đặt nền móng cho khả năng bà Harris tự mình tái tranh cử.
Theo một đoạn trích được The Atlantic đăng tải, bà Harris viết rằng ông Buttigieg “sẽ là một đối tác lý tưởng – nếu tôi là một người đàn ông da trắng thẳng tính”. Bà giải thích thêm rằng việc chọn một người đồng tính cho vị trí phó tướng trong bối cảnh nước Mỹ lúc bấy giờ có thể là một “rủi ro quá lớn”, bởi đất nước vốn đã phải tiếp nhận một nữ ứng cử viên, một phụ nữ da đen, và một phụ nữ da đen kết hôn với một người Do Thái.
Trong khi đó, ông Pete Buttigieg khi trả lời báo giới đã bày tỏ quan điểm rằng ông tin tưởng người dân Mỹ dựa vào quyết định của họ dựa trên những gì ứng cử viên có thể làm cho cuộc sống của họ, thay vì các “danh mục” (categories) mang tính chủng tộc hay giới tính.
Bà Conrad cũng bảo vệ lựa chọn ông Tim Walz, Thống Đốc Minnesota, làm đồng tranh cử của bà Harris, mô tả ông là một người “lạc quan” và có thể “nói được tiếng nói của tầng lớp lao động”. Bà cho biết thêm, cuốn sách giúp bà Harris có cơ hội “nói lên sự thật của mình” về chu kỳ bầu cử 2024 đầy biến động.
Thông tin này được đưa ra bởi Fox News vào ngày 19 tháng 9 năm 2025.