Đội ngũ truyền thông xã hội của Tòa Bạch Ốc đang vấp phải chỉ trích gay gắt từ một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới sau khi sử dụng ca khúc “Juno” của Sabrina Carpenter trong một video miêu tả lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ những cá nhân trong các hoạt động di cư.
Nữ ca sĩ, nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy đã gọi video này là “ác độc và ghê tởm”. Cô viết trên mạng xã hội X: “Đừng bao giờ liên quan đến tôi hay âm nhạc của tôi để phục vụ cho chương trình nghị sự phi nhân đạo của các vị.”
Một đại diện truyền thông của Carpenter đã dẫn chúng tôi đến bài đăng trên mạng xã hội của nữ ca sĩ khi được yêu cầu bình luận thêm. Trên sân khấu, Carpenter thường có những màn “bắt giữ” vui nhộn trong bài hát “Juno” với sự tham gia của những người nổi tiếng tại các buổi biểu diễn của cô, chuyền tay một cặp còng tay màu hồng.
Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách sử dụng chính lời bài hát của Carpenter trong một tuyên bố phản hồi lại lời chỉ trích của cô. “Đây là một thông điệp Ngắn gọn và Ngọt ngào gửi đến Sabrina Carpenter: chúng tôi sẽ không xin lỗi vì đã trục xuất những kẻ giết người, hiếp dâm và ấu dâm tội phạm nguy hiểm là người nhập cư bất hợp pháp khỏi đất nước chúng ta. Bất kỳ ai bảo vệ những quái vật bệnh hoạn này hẳn là ngu ngốc, hoặc chậm hiểu?” người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson nói.
Video sử dụng bài hát này vẫn còn trên các nền tảng X và TikTok tính đến chiều tối thứ Ba. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trump sử dụng các bài hát của nghệ sĩ mà không có sự đồng ý của họ, thường là với giọng điệu thiếu nghiêm túc trên mạng xã hội thông qua các meme và video.
Trong một video tương tự được Bộ An ninh Nội địa đăng tải vào tháng trước, phương tiện truyền thông cho một bài hát của Olivia Rodrigo, “All-American Bitch,” đã bị vô hiệu hóa trên Instagram, mặc dù nó vẫn xuất hiện trên X. Nữ ca sĩ đã chỉ trích việc sử dụng bài hát của cô trong một phản hồi đã bị xóa, theo Billboard và Rolling Stone: “Đừng bao giờ sử dụng bài hát của tôi để quảng bá cho tuyên truyền phân biệt chủng tộc, căm ghét của các vị.”
Các tài khoản truyền thông xã hội của Tòa Bạch Ốc cũng đăng một video của Tổng thống với âm thanh bài hát “Hey Daddy (Daddy’s Home)” của ca sĩ Usher – ám chỉ Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi Tổng Thống Donald Trump là “daddy” tại một hội nghị thượng đỉnh ở Hà Lan. Cuối cùng, phương tiện truyền thông đã bị “vô hiệu hóa để phản hồi một báo cáo từ chủ sở hữu bản quyền.”
Tài khoản TikTok của Tòa Bạch Ốc cũng đăng một video sử dụng bài hát “The Fate of Ophelia” của Taylor Swift với hình ảnh các quan chức trong chính quyền Trump. Tuy nhiên, Swift – người mà Tổng Thống Donald Trump từng công khai tấn công trong quá khứ – vẫn giữ im lặng về việc sử dụng bài hát của cô. Theo tin từ CNN, đại diện của Swift đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Celine Dion, Foo Fighters, Bruce Springsteen và Beyoncé là những nghệ sĩ trong những năm qua đã phản đối việc Tổng Thống Donald Trump sử dụng âm nhạc của họ.





































