Quyết định của Hoa Kỳ nã tên lửa tiêu diệt một thuyền chở ma túy của tổ chức tội phạm Tren de Aragua (TdA) ngoài khơi Venezuela đã mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống ma túy và bảo vệ Bán cầu Tây. Theo thông tin từ Fox News, hành động này cho thấy Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng bất kỳ ai vận chuyển cocaine, fentanyl hoặc các chất cấm khác hướng tới Hoa Kỳ đều bị coi là mối đe dọa trực tiếp. Derek Maltz, cựu lãnh đạo Cục Thực thi Ma túy (DEA), cho biết giải pháp thực thi pháp luật đơn thuần là không đủ để đối phó với các tổ chức khủng bố toàn cầu hoạt động trong khu vực.
Đây được coi là một chính sách “Nước Mỹ trên hết” đích thực, với Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên xây dựng một khung chính sách cho các hoạt động quân sự trực tiếp chống lại các băng đảng ma túy. Việc công khai video vụ tấn công càng cho thấy sự minh bạch trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Vụ tấn công là lời cảnh báo gửi tới Hector Rusthenford Guerrero Flores, biệt danh “Niño Guerrero”, kẻ cầm đầu TdA. Tổ chức này đã mở rộng ảnh hưởng ra toàn Bán cầu Tây, không chỉ giới hạn ở Venezuela. TdA được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm như buôn người, tống tiền, bóc lột tình dục, rửa tiền và đã góp phần gây ra làn sóng di cư ồ ạt vào Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Trong chính sách đối ngoại, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có hai động thái quan trọng: Thứ nhất, ông Rubio đã chỉ định TdA và các băng đảng khác là các tổ chức khủng bố nước ngoài vào ngày 20 tháng 2 năm 2025. Thứ hai, vào ngày 15 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang để tuyên bố TdA là một lực lượng đang “tiến hành hoặc đe dọa xâm lược hoặc đột nhập săn mồi vào lãnh thổ Hoa Kỳ”.
Những tuyên bố này tạo cơ sở pháp lý cho phép chính quyền thực hiện nhiều lựa chọn quân sự hơn. Theo các chuyên gia, việc Hoa Kỳ thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình ở Bán cầu Tây sẽ khiến các quốc gia khác phải chú ý. Hải quân Hoa Kỳ có đủ tên lửa chống hạm để đối phó với bất kỳ thuyền nào mà các băng đảng ma túy có thể sử dụng.
Bà Rebecca Grant, phó chủ tịch Viện Lexington, nhận định rằng hành động này sẽ khiến Tổng thống James Monroe tự hào.