MELBOURNE, Florida – June Cleaver, một con rùa biển loggerhead nặng 230 pound, đã vui vẻ trở về nhà sau hai tháng phục hồi sức khỏe. Các nhà sinh vật biển từ Vùng Duyên Hải Không Gian Florida đã thả June Cleaver về đại dương vào thứ Tư vừa qua trước sự chứng kiến của 300 người đi biển.
June Cleaver ban đầu được phát hiện gặp khó khăn trong việc đẻ trứng tại Bãi biển Melbourne vào tháng Sáu. Hội Bảo Vệ Rùa Biển đã đưa cô đến Trung Tâm Chữa Bệnh Rùa Biển Brevard Zoo ở Melbourne, Florida. Tại đây, các nhân viên chăm sóc phát hiện June Cleaver đã bị va chạm với một chiếc thuyền. Nhiều lần chụp cắt lớp vi tính (CT) đã xác nhận vết thương trên mai rùa không nguy hiểm đến tính mạng, theo thông tin từ trung tâm.
Mặc dù vết thương không gây tử vong nhưng June Cleaver vẫn cần thời gian hồi phục. Trong thời gian điều trị tại trung tâm, rùa đã đẻ được 113 quả trứng trong một hồ bơi. Các nhà sinh vật học đã vùi những quả trứng này xuống bãi biển để ấp nở. Trung tâm cũng cho biết thêm rằng June Cleaver có khẩu vị “diva”, thích ăn mực hơn cua, loại thức ăn mà rùa loggerhead thường ưa chuộng, theo tin từ ABC News.