Trong một diễn biến gây bất ngờ, ông Rodrigo Paz, một nghị sĩ trung dung và từng là thị trưởng, đã đắc cử Tổng thống Bolivia, chấm dứt 20 năm cầm quyền của đảng Phong trào Chủ nghĩa Xã hội (MAS).
Ông Paz, 58 tuổi, đã đánh bại cựu Tổng thống Jorge Quiroga trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra hôm Chủ Nhật. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 8 tháng 11 tới.
Vị tân tổng thống sẽ phải đối mặt với một nền kinh tế đang khủng hoảng nặng nề, với tình trạng thiếu hụt đô la Mỹ và nhiên liệu kéo dài. Ông Paz đã cam kết thực hiện các cải cách kinh tế, nhưng với tốc độ chậm hơn so với đối thủ Quiroga, người ủng hộ việc vay mượn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Là con trai của cựu Tổng thống Jaime Paz Zamora, ông Paz từng có thời gian làm thị trưởng thành phố Tarija từ năm 2015-2020. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông tại Tarija không được lòng nhiều người dân địa phương do các biện pháp cắt giảm nhân sự trong khu vực công, vốn gây phẫn nộ trong giới công đoàn.
Chiến dịch tranh cử của ông Paz ban đầu khá mờ nhạt, nhưng đã có những bước ngoặt với việc chọn ông Edman Lara, một cựu cảnh sát từng tố cáo tham nhũng, làm người đồng hành tranh cử. Sự kết hợp này đã tạo nên tiếng vang lớn, đặc biệt là với tầng lớp lao động và người dân bản địa ở vùng cao nguyên Bolivia.
Trong chiến dịch của mình, ông Paz đã nhấn mạnh thông điệp chống tham nhũng và cam kết cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Theo tin từ ABC News, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hoan nghênh chiến thắng của ông Paz, coi đây là cơ hội để hai quốc gia hợp tác trong các lĩnh vực như chống nhập cư bất hợp pháp, đầu tư song phương và an ninh khu vực.