Nam diễn viên Robert Wagner từng cho rằng con gái nuôi, Natasha Gregson Wagner, sẽ khó lòng chịu đựng được nỗi đau khi mẹ cô, ngôi sao màn bạc Natalie Wood, qua đời. Bà Wood, người được đề cử giải Oscar, nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim kinh điển như “West Side Story,” “Rebel Without a Cause” và “Miracle on 34th Street,” đã tử vong do chết đuối vào ngày 29 tháng 11 năm 1981. Thời điểm đó, bà đang ở trên một chiếc du thuyền cùng với Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và thuyền trưởng vào dịp Lễ Tạ Ơn.
Sau một đêm uống rượu, thi thể của bà Wood, lúc đó 43 tuổi, được tìm thấy trôi nổi trên vùng biển ngoài đảo Catalina.
Natasha Gregson Wagner, khi đó 11 tuổi, chia sẻ với tạp chí People rằng cô đã tự nhủ: “Nếu mình không đối mặt với điều này, nó sẽ giết chết mình, nên mình sẽ đối mặt với nó.”
Bà Gregson Wagner, 54 tuổi, cho biết ông Wagner, hiện 95 tuổi, người đã nuôi nấng cô cùng với các chị em gái Katie Wagner và Courtney Wagner, luôn “tự hào” về cô.
“Ông ấy luôn nói với tôi như vậy,” Gregson Wagner nói với tờ báo. “Ông ấy đã nói điều này với tôi một lần khi chúng tôi cùng đi trị liệu. Ông ấy nói, ‘Tôi chưa bao giờ nghĩ con sẽ vượt qua được khi mẹ con qua đời,’ vì tôi đã rất thân thiết với mẹ. Vì vậy, ông ấy luôn ngạc nhiên rằng tôi hoàn toàn ổn.”
“Việc tìm lại sức mạnh của tôi rất khó khăn trong một thời gian dài, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình đã làm được,” Gregson Wagner nói.
Trong nhiều năm, bà Gregson Wagner đã quyết tâm giữ gìn di sản của người mẹ quá cố. Bà đã viết một cuốn hồi ký xuất bản năm 2020, “More Than Love,” cùng với bộ phim tài liệu của HBO, “Natalie Wood: What Remains Behind.” Gần đây, bà cũng đã tái ra mắt một dòng nước hoa để tưởng nhớ mẹ mình.
“Mọi chuyện xảy ra đều rất công khai, nhưng nỗi đau buồn lại mang tính riêng tư,” bà nói. “Sự thật là tôi cảm thấy tốt hơn khi nói về nỗi buồn của mình.”
Tạp chí trên cũng lưu ý rằng Gregson Wagner vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Wagner. Ông đã tái hôn với mẹ cô vào năm 1972 khi Gregson Wagner còn bé. Wood và Wagner lần đầu kết hôn năm 1957 và ly hôn năm 1962.
“Tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời, nhưng tôi đã tan vỡ vào khoảnh khắc đó,” Gregson Wagner nói. “Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy cảm thấy rằng nếu ông ấy ra đi vào ngày mai, ông ấy biết tôi sẽ ổn, nhưng tôi sẽ rất nhớ ông ấy.”
“Tôi nghĩ rằng nỗi buồn là một công việc cả đời, nhưng dòng nước hoa chỉ là một phần nhỏ, đẹp đẽ trong cuộc sống của tôi, mang đậm tính thẩm mỹ và điều gì đó tích cực,” bà chia sẻ. “Giống như giả kim thuật, biến kim loại thành vàng. Tôi đã biến nỗi buồn và nỗi đau của mình thành vẻ đẹp.”
Trong nhiều thập kỷ, Wagner đã phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến cái chết của Wood. Năm 2020, Gregson Wagner nói với Fox News Digital rằng cha cô không hề do dự khi tham gia bộ phim tài liệu của cô để làm rõ mọi chuyện.
“Tôi không cần phải thuyết phục ông ấy chút nào,” cô giải thích vào thời điểm đó. “Tôi nói với ông ấy rằng [nhà làm phim] Laurent Bouzereau và tôi sẽ làm bộ phim tài liệu này. … Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn ông ấy tham gia, và ông ấy nói, ‘Tất nhiên rồi.’ Tôi nghĩ cha tôi thực sự yêu quý Laurent và có mối liên hệ sâu sắc với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của họ và an toàn với tôi. Ông ấy có thể chia sẻ những kỷ niệm của mình và kể câu chuyện của mình theo cách riêng của ông ấy, đúng như điều ông ấy mong muốn.”
Gregson Wagner tin rằng cha mình đã rất dũng cảm khi nhìn lại những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn cay đắng về Wood. Gia đình kiên quyết khẳng định rằng Wagner, người được mô tả là luôn quyết tâm mang đến cho con cái một cuộc sống nuôi dưỡng đầy yêu thương, sẽ không bao giờ làm hại mẹ họ. Họ cho rằng những gì xảy ra vào đêm đó chỉ là một tai nạn bi thảm.
“Tôi luôn kinh ngạc trước sự dũng cảm của ông ấy,” cô nói. “Là cha tôi và biết ông ấy gần như cả cuộc đời, tôi biết ông ấy là một người rất dũng cảm. Tôi đã vô cùng tự hào về ông ấy. Tôi cảm thấy ông ấy rất thẳng thắn, thanh lịch, duyên dáng, giàu cảm xúc, gắn kết và hiện diện.”
“Ông ấy là tất cả những gì tôi biết về ông ấy, vì vậy việc chứng kiến điều đó với tư cách là con gái của ông ấy là một trải nghiệm phi thường. Ông ấy là một trong những tình yêu vĩ đại nhất của cuộc đời tôi. Ông ấy làm tôi xúc động mỗi ngày, và chắc chắn ông ấy đã làm tôi xúc động sâu sắc trong những ngày đó [quay phim].”
Trong gần bốn thập kỷ, bí ẩn và suy đoán đã bao trùm quanh cái chết của Wood, theo The Associated Press đưa tin. Năm 2022, Sở Cảnh sát Quận Los Angeles tuyên bố họ đã cạn kiệt mọi manh mối trong vụ án của Wood, và Wagner không còn là đối tượng tình nghi nữa, Page Six đưa tin. Bài báo được lấy tin từ Fox News.