Robert Irwin và bạn nhảy Witney Carson đã trở thành nhà vô địch của mùa 34 chương trình ‘Dancing With the Stars’ (DWTS) trong đêm chung kết đầy kịch tính diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Niềm vui chiến thắng này đến đúng 10 năm sau khi chị gái của Robert, Bindi Irwin, cũng giành cúp Mirrorball danh giá.
“Chị tôi đã nói rất đúng: Cảm ơn vì đã thay đổi cuộc đời tôi,” Robert, con trai của ngôi sao quá cố Steve Irwin, chia sẻ sau khi cùng bạn nhảy nhận được vinh quang này. Carson cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: “Tôi vô cùng biết ơn Irwin. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như mình đã thắng khi có cậu ấy làm bạn.”
Trước khi cặp đôi Irwin và Carson được xướng tên, các cặp Alix Earle và Val Chmerkovskiy, Jordan Chiles và Ezra Sosa, Dylan Efron và Daniella Karagach, cùng Elaine Hendrix và Alan Bersten lần lượt về nhì, ba, tư và năm.
Robert Irwin, người được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá ngay từ đầu cuộc thi, đã mang theo kỷ vật của cha mình trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị quán quân. Anh tiết lộ trước vòng bán kết rằng mình luôn mang theo hai vật kỷ niệm của cha mình – một chiếc áo sơ mi và một chiếc nhẫn được làm từ chùm chìa khóa của ngôi nhà tuổi thơ – vào mỗi ngày biểu diễn. “Hai vật này là cách để tôi luôn cảm thấy gần gũi với gia đình và những gì quan trọng nhất với tôi,” Irwin chia sẻ, đồng thời cho biết chiếc áo anh mặc đã được sửa chữa và “vẫn trông và có cảm giác như ông ấy”.
Tin tức này được đăng tải bởi E! Online vào ngày 25 tháng 11 năm 2025.






































