Trong một tiểu phẩm hài phát sóng tối thứ Ba, danh hài Jimmy Kimmel cùng tài tử Robert De Niro đã mang đến màn nhại lại đầy châm biếm về phong cách lãnh đạo bị nhiều nhà bình luận chính trị ví von là “trùm xã hội đen” của Tổng Thống Donald Trump.
Sau bài diễn văn mở màn, Kimmel đã thực hiện một tiểu phẩm cùng với De Niro, một người chỉ trích gay gắt Tổng Thống Trump. De Niro đã thể hiện vai một chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) theo phong cách thủ lĩnh băng đảng, dường như dựa trên kinh nghiệm diễn xuất trong các phim như “Goodfellas” và “The Irishman”.
Nhân vật của De Niro, trong vai một người được “Ngài Trump” bổ nhiệm, đã đưa ra những lời đe dọa kiểu mafia qua điện thoại nhằm vào nữ MC Whoopi Goldberg của chương trình “The View” vì dám chỉ trích “sếp” của mình.
“Hãy nói với Whoopi rằng cô ta nên thể hiện một chút tôn trọng, nếu không thì thứ duy nhất cô ta thấy sẽ là dưới chân Cầu George Washington, chứ không phải là người ông ấy,” nhân vật của De Niro nói.
Lời thoại này ám chỉ các bình luận của Goldberg và các đồng nghiệp trên “The View” về việc chính quyền Tổng Thống Trump được cho là đã gây áp lực lên đài ABC để tạm dừng chương trình của Kimmel sau một câu đùa tuần trước về một nhà hoạt động cánh hữu. Sự việc này đã dẫn đến việc Disney, công ty mẹ của ABC, tạm hoãn chương trình “Jimmy Kimmel Live!” và vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng, giới nghệ sĩ Hollywood và thậm chí cả một số nhân vật bảo thủ.
Trong tiểu phẩm, khi Kimmel cáo buộc nhân vật của De Niro sử dụng “chiêu trò mafia” để đàn áp tự do ngôn luận, De Niro đáp lại đầy thách thức: “Anh vừa nói cái gì với tôi?” và khẳng định mình là “chủ tịch FCC”, có thể nói bất cứ điều gì mình muốn.
Tiểu phẩm này dựa trên lập luận đã tồn tại từ nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, cho rằng phong cách lãnh đạo của cựu nhà phát triển bất động sản này giống “trùm xã hội đen” hơn là một nhà độc tài. Các bài phân tích đã chỉ ra cách ông Trump thường xuyên sử dụng các chiến thuật đe dọa, yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối và thực hành nền chính trị giao dịch dựa trên ân huệ và thỏa thuận, ít coi trọng các quy chuẩn pháp lý.
Kimmel đã phản bác lại “những lời đe dọa và hăm dọa” từ nhân vật của De Niro. Trong một phần khác, De Niro mô tả cách tự do ngôn luận giờ đây không còn miễn phí, mà phải trả phí theo từng lời nói, với những lời khen ngợi Tổng Thống Trump thì được miễn phí, còn những lời đùa cợt nhắm vào ông thì sẽ phải chịu “cái giá” nhất định, thậm chí là “một vài ngón tay, có lẽ là một cái răng”.
Tiểu phẩm kết thúc với cảnh nhân vật của De Niro nhận một cuộc điện thoại và nói “Chào anh đẹp trai”, trước khi nhanh chóng chuyển sang giọng điệu kính cẩn khi nhận ra đó là Tổng Thống. Sau đó, ông thông báo phải đi vì “vài thùng Tylenol rơi khỏi xe tải và giờ tôi phải tìm cách cho bệnh tự kỷ vào chúng”. Đây là một ám chỉ đến một thuyết âm mưu sai lệch về vaccine và tự kỷ.
Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn tin tức giải trí Hoa Kỳ, trong đó có Bay Area News Group.