Robert Barnett, luật sư kỳ cựu và quyền lực tại thủ đô Washington D.C., người đã giúp các tổng thống và nhân vật truyền thông hàng đầu ký kết những hợp đồng xuất bản giá trị, vừa qua đời ở tuổi 79. Ông ra đi vào tối thứ Năm tại Bệnh viện Sibley Memorial vì một căn bệnh không được tiết lộ, theo thông tin từ một đối tác của ông tại Williams & Connolly.
Ông Barnett là đại diện văn học cho nhiều nhân vật tầm cỡ, bao gồm cựu Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, cựu Tổng Thống Bill Clinton và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton. Ngoài ra, danh sách khách hàng của ông còn có các chính khách nổi tiếng như Edward M. Kennedy, Dick Cheney, và Mitch McConnell. Ông nổi tiếng với khả năng làm việc tự do với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, một điều phổ biến trong thời đại ông.
Được biết đến là một luật sư, chứ không phải một người đại diện văn học thông thường, ông Barnett tính phí theo giờ thay vì nhận phần trăm tiền bản quyền, một phương pháp đã mang lại hàng triệu đô la cho các khách hàng danh tiếng của ông. Cựu Tổng Thống Bill Clinton và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton đã mô tả ông Barnett là một “luật sư lỗi lạc”, người bạn thân thiết, cố vấn đáng tin cậy và là người hướng dẫn khôn ngoan trong thế giới xuất bản và giải trí.
Bà Suzanne Scott, Tổng Giám đốc Điều hành Fox News Media, cũng ca ngợi ông Barnett là “một người khổng lồ trong ngành truyền thông, chính trị và luật pháp, và về cốt lõi, là một người đàn ông tuyệt vời.” Bà bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình ông. Ông Barnett sinh ra tại Illinois, kết hôn với bà Rita Braver, một phóng viên của đài CBS, và có một người con gái tên Meredith.
Tin tức được Fox News tường trình ngày 27 tháng 9, 2025.