Vào tháng 12 năm 2025, Nanon Williams, một người đàn ông ở Texas đang thụ án vì tội giết người mà anh ta nói rằng mình không phạm phải, đã mất đi hai người bạn thân thiết nhất của mình, Rob và Michele Reiner. Vợ chồng Reiner, một đạo diễn nổi tiếng và một nhà hoạt động xã hội, đã trở thành gia đình của Williams trong nhiều năm, gửi email cho anh gần như hàng ngày và ủng hộ anh trong việc kháng cáo.
Vài ngày trước khi qua đời, Rob và Michele đã tham dự buổi biểu diễn “Lyrics From Lockdown”, một vở kịch độc diễn về cuộc đời của Williams, do bạn tù Bryonn Bain viết. Buổi diễn đã mang đến nhiều hy vọng cho Williams, người đang chờ đợi phiên tòa phúc thẩm. Sau buổi diễn, họ gặp gỡ với những người ủng hộ để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong vụ án của Williams. Niềm vui và hy vọng tràn ngập. Nhưng chỉ vài ngày sau, Williams nhận được tin dữ từ nhà tù: Rob và Michele Reiner đã qua đời, và con trai của họ, Nick, bị buộc tội giết người.
Williams đã dành 34 năm trong tù để suy ngẫm về tội lỗi và lòng trắc ẩn, sự phán xét và ân sủng. Trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo, Williams phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: con trai của những người bạn thân nhất của anh có thể phải đối mặt với án tử hình, cùng hình phạt mà anh từng phải gánh chịu.
Williams nhớ lại tình yêu thương và sự thấu hiểu mà vợ chồng Reiner dành cho anh, cũng như những gì họ mong muốn cho con trai mình. Anh kết luận, những câu chuyện vĩ đại nhất nên nói về tình yêu, ngay cả khi chúng khiến bạn tan nát cõi lòng. Tin tức này theo ABC News cho biết.




























