Diễn viên hài Rob Schneider đã lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại một sự kiện của Turning Point USA (TPUSA) ở Đại học California, Berkeley. Ông cũng chia sẻ về một cuộc trao đổi căng thẳng nhưng văn minh với nam diễn viên Robert De Niro, một kỷ niệm mà ông cho rằng cho thấy sức mạnh của việc đáp trả bằng tình yêu thương thay vì sự giận dữ.
Lời kêu gọi của Schneider về việc “yêu thương kẻ thù của mình” được đưa ra sau những vụ ẩu đả bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, nơi những người biểu tình đã đụng độ gần buổi tụ tập của sinh viên bảo thủ. Ông cho biết đã nghe nói những người biểu tình đã sử dụng khí gas và cố gắng giả tiếng súng.
“Những người này, ngăn cản mọi người nói chuyện và ngăn cản mọi người tham gia, đó lại là ‘phe chống phát xít’,” Schneider nói trên chương trình “Fox & Friends” vào thứ Tư.
“Các sinh viên TPUSA tại Berkeley muốn có diễn ngôn hòa bình, tranh luận ôn hòa, trò chuyện, nói về việc họ yêu Chúa, gia đình và đất nước nhiều như thế nào… còn những người kia lại bị gọi là phát xít,” ông nói thêm.
Sự kiện này là một phần của “This Is The Turning Point Tour” của TPUSA và diễn ra chỉ hai tháng sau khi người sáng lập nhóm, Charlie Kirk, bị sát hại trong một sự kiện tại trường đại học ở Utah vào ngày 10 tháng 9.
Những kẻ gây rối đã tập trung bên ngoài sự kiện, nơi hai người đàn ông đã xảy ra một vụ ẩu đả đẫm máu. Sở Cảnh sát Berkeley đã thông báo với Fox News Digital rằng có những vụ bắt giữ tại sự kiện.
Bên trong địa điểm, Schneider kể cho sinh viên nghe về một khoảnh khắc bất ngờ với một trong những người chỉ trích gay gắt nhất của Tổng Thống Donald Trump tại Hollywood. Ông cho biết, tại một sự kiện, ông đã va phải nam diễn viên Robert De Niro, người có quan điểm chính trị hoàn toàn trái ngược với ông.
Rob Schneider tiết lộ rằng khi Robert De Niro đối chất với ông về việc ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, ông đã chọn cách đáp trả bằng tình yêu thương thay vì sự tức giận.
“De Niro quay lại, và ông ấy nói, ‘Schneider, sao anh lại có thể ủng hộ gã đó?’” ông nhớ lại trên sân khấu, nam diễn viên ám chỉ Trump.
“Tôi nhìn thẳng vào ông ấy và nói: ‘Tôi yêu ông. Tôi yêu ông,’” Schneider nói.
“Tôi thề với Chúa, ông ấy nhìn thẳng vào tôi và nói: ‘Được rồi, được rồi.’ Đó là cách duy nhất để giải quyết việc này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể ‘hủy’ văn hóa hủy diệt. Họ giỏi hơn chúng ta trong việc đó. Phải bằng tình yêu thương.”
Schneider cho biết thông điệp đáp trả sự thù ghét bằng tình yêu và sự tôn trọng là cách duy nhất để xoa dịu căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng.
“Chúng ta phải đối mặt với họ theo một cách khác chứ không chỉ bằng sự giận dữ tương tự,” Schneider nói với Ainsley Earhardt của Fox News.
“Khi bạn xuất phát từ tình yêu và tình huynh đệ… nó sẽ không leo thang thành những điều tồi tệ tiếp theo,” ông nói thêm.
Bài viết này dựa trên thông tin từ Fox News ngày 12 tháng 11 năm 2025.
































