Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., thuộc chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, vừa thông báo một quyết định gây chấn động: sa thải toàn bộ 17 thành viên của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).
Lý do được ông Kennedy đưa ra là các thành viên hiện tại có quá nhiều xung đột lợi ích và cần một cuộc “quét sạch” để lấy lại niềm tin của công chúng vào khoa học về vaccine. Ông cho biết sẽ sớm bổ nhiệm những thành viên mới do mình lựa chọn và dự kiến ủy ban mới sẽ họp ngay trong hai tuần tới.
Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố quyền lực và định hướng của chính quyền Tổng Thống Trump đối với các cơ quan y tế quốc gia. Ông Kennedy vốn được biết đến là người từng hoạt động mạnh mẽ chống lại vaccine trước khi nhận chức.
Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều tổ chức y tế và sức khỏe cộng đồng uy tín tại Mỹ, bao gồm Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ (APHA) và Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA). Họ gọi đây là một “cuộc đảo chính”, làm suy yếu quy trình tư vấn khoa học minh bạch đã tồn tại lâu nay và cứu sống vô số người.
Các chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng việc thay thế đột ngột toàn bộ ủy ban sẽ khiến các thành viên mới không được coi là khách quan và có thể dẫn đến sự gia tăng các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine do niềm tin vào vaccine bị xói mòn thêm.
Một số chính trị gia, kể cả Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của Đảng Cộng hòa, người từng bày tỏ lo ngại về việc bổ nhiệm ông Kennedy, cũng đã lên tiếng quan ngại về nguy cơ ủy ban mới bị lấp đầy bởi những người thiếu kiến thức chuyên môn và chỉ có sự nghi ngờ đối với vaccine.
Trước khi quyết định này được đưa ra, công việc của ủy ban ACIP đã bị đình trệ kể từ khi ông Kennedy nhậm chức, bao gồm cả việc hoãn cuộc họp đầu tiên của năm. Ông Kennedy cũng từng tự ý đưa ra các khuyến cáo về vaccine COVID-19 mà không tham khảo ý kiến của ủy ban này.
Tin tức được tổng hợp từ các báo cáo của Associated Press và một bài viết quan điểm của Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. trên Wall Street Journal.