Nữ diễn viên Reese Witherspoon, 49 tuổi, đã thừa nhận cô hối tiếc vì đã nuôi dạy các con ở Los Angeles, đặc biệt là sau khi ly hôn với chồng cũ Ryan Phillippe.
Ngôi sao “Legally Blonde” chia sẻ rằng cô đã phải đối mặt với sự săn đón gắt gao của giới truyền thông trong những năm đầu sự nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn ly hôn. Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bạn nổi tiếng khác như Jennifer Garner và Jennifer Aniston để vượt qua giai đoạn này.
Witherspoon kể lại những trải nghiệm đáng sợ, ví dụ như có người nhảy lên mui xe và đập cửa xe khi cô đang trên đường đưa con đi học. Những sự kiện này đã gây ra lo lắng và ảnh hưởng không nhỏ đến các con của cô.
“Tôi thực sự hối tiếc khi sống ở L.A. trong thời gian đó,” cô nói. “Tôi biết mọi người nghĩ họ chỉ đang chụp ảnh, nhưng có đến 25 người đứng bên cạnh sân bóng đá để chụp ảnh tôi và Ryan xem chúng tôi có hòa thuận hay không. Và ở đó có một cậu bé và một cô bé”.
Witherspoon đã nộp đơn ly hôn với Phillippe vào năm 2006. Họ gặp nhau trước khi quay phim “Cruel Intentions” và kết hôn năm 1999. Khi họ chia tay, các con của họ lần lượt 7 và 3 tuổi.
Nữ diễn viên cho biết các con của cô bị “lo lắng nặng”, phần lớn là do những yếu tố bên ngoài. Cô cũng thừa nhận rằng đôi khi những gì báo chí đăng tải về cô và Phillippe đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến các con.
Về việc sử dụng mạng xã hội, Witherspoon cho rằng nó đã giúp cô và Jennifer Garner kiểm soát được việc công khai hình ảnh của con cái. “Đó là lý do tại sao khi mạng xã hội xuất hiện, Jennifer Garner và tôi đã gọi điện cho nhau và nói: ‘Ôi Chúa ơi, chúng ta có thể quyết định khi nào mọi người có ảnh của con mình? Hãy cho tôi tham gia’. Nó làm giảm giá trị của thị trường đó. Không còn thị trường để xem ảnh con cái tôi nữa vì mọi người có thể xem miễn phí.”
Witherspoon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi. Cô đã có nhiều vai diễn thành công trong những năm 1990 và đạt đến đỉnh cao danh vọng với vai diễn trong “Legally Blonde” vào năm 2001. Tuy nhiên, bên cạnh thành công trên màn ảnh, cô cũng chia sẻ về việc đã từng ở trong một mối quan hệ lạm dụng khi còn trẻ và phải mất một thời gian dài để vực dậy tinh thần.
Cô nhấn mạnh rằng việc làm người của công chúng rất khó khăn, đặc biệt là khi muốn giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình. “Tôi có rất nhiều lòng trắc ẩn đối với những người có cuộc sống công khai và duy trì sự riêng tư. Gần như là không thể ở thời điểm này, khi mọi người đối xử với bạn như một con vật trong sở thú thay vì một con người có con cái.”
Bài báo này trích dẫn nguồn tin từ The New York Times và Fox News.