Ca sĩ kiêm diễn viên Ray J gần đây đã chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của mình, cho biết trái tim của anh chỉ còn hoạt động được 25% sau khi phải nhập viện vì viêm phổi nặng. Trong các video lan truyền trên mạng, nghệ sĩ 45 tuổi cho biết các bác sĩ đã thông báo rằng anh không còn nhiều thời gian để sống, và dự đoán năm 2027 sẽ là dấu chấm hết cho anh.
Ray J tiết lộ rằng phần bên phải trái tim của anh đã “đen” do sử dụng rượu và ma túy quá mức. Anh thừa nhận đã từng uống 4-5 chai rượu mỗi ngày và sử dụng tới 10 viên “addys” (Adderall). “Tôi đã sai lầm,” anh nói, “Tôi đã nghĩ mình có thể xử lý được tất cả rượu, Adderall, tất cả các loại ma túy, nhưng tôi đã không thể.”
Theo TMZ, Ray J hiện đang phải dùng 8 loại thuốc khác nhau cho tim và các bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi trên giường, tuân thủ phác đồ điều trị và tránh hút thuốc, uống rượu. Anh cũng được thông báo về khả năng cần phải cấy máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim.
Ca sĩ, cha của hai con, đã từng nhập viện vì viêm phổi vào đầu tháng Một, sau một cuộc tranh chấp pháp lý với vợ cũ Princess Love. Hồi tháng 11 năm trước, Ray J bị bắt vì cáo buộc chĩa súng vào Princess Love. Theo lời Ray J, một lệnh cấm tiếp cận đã ngăn cản anh liên lạc với vợ cũ và các con, đồng thời anh không được phép đến gần họ trong phạm vi 150 feet. Anh cũng cho biết đã không gặp các con kể từ khi sức khỏe suy giảm và mẹ của các con anh không hề hay biết mức độ nghiêm trọng trong tình trạng sức khỏe của anh.
Ray J, em trai của nữ ca sĩ Brandy, từng nổi tiếng với các bản hit như “One Wish” và “Sexy Can I”, cũng như tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Anh từng gây chú ý trên các trang báo lá cải sau vụ phát tán băng sex với Kim Kardashian vào năm 2007. Thông tin này được đăng tải bởi NBC News.






























