Rapper Ye, người trước đây được biết đến với tên Kanye West, đã bất ngờ xuất hiện thoáng qua tại phiên tòa xét xử cáo buộc buôn người và cưỡng dâm đối với Sean “Diddy” Combs ở New York hôm thứ Sáu vừa qua. Đây được xem là hành động ủng hộ của Ye đối với người bạn lâu năm trong giới hip-hop.
Ye, mặc đồ trắng, có mặt tại tòa án liên bang Manhattan trước buổi trưa, khi phiên tòa đang tạm nghỉ. Ông ở lại trong tòa khoảng 40 phút, không vào phòng xử án chính mà theo dõi lời khai qua màn hình trong phòng phụ.
Khi được hỏi có đến để ủng hộ Combs hay không, Ye đáp “có” và gật đầu. Ông vội vã di chuyển về phía thang máy và không trả lời khi phóng viên hỏi liệu ông có làm chứng bào chữa cho Combs hay không.
Combs, 55 tuổi, đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn người và âm mưu phạm tội có tổ chức. Các công tố viên cáo buộc ông đã lợi dụng danh tiếng, tài sản và cả bạo lực để thực hiện các hành vi sai trái trong suốt 20 năm. Combs đã bác bỏ các cáo buộc này.
Sự xuất hiện của Ye diễn ra một ngày sau khi một nhân chứng, được gọi bằng bút danh “Jane”, kết thúc sáu ngày làm chứng tại tòa. Cô khai rằng trong mối quan hệ với Combs từ năm 2021 đến khi ông bị bắt vào tháng 9 năm ngoái, cô cảm thấy bị ép buộc quan hệ tình dục với các nam mại dâm trong khi Combs theo dõi.
Các luật sư bào chữa cho Combs lập luận rằng ông không phạm tội và các công tố viên đang cố gắng can thiệp vào các mối quan hệ tình dục đồng thuận giữa những người trưởng thành.
Hôm thứ Năm, Jane cũng khai rằng trong một khoảng thời gian tạm chia tay với Combs, cô đã bay đến Las Vegas vào tháng 1 năm 2023 cùng một rapper nổi tiếng, bạn thân của Combs. Tại đây, cô cùng nhóm người bao gồm rapper đó đã đến ăn tối, hộp đêm và một bữa tiệc trong phòng khách sạn, nơi một nữ mại dâm quan hệ tình dục với một phụ nữ khác trước sự chứng kiến của khoảng nửa tá người. Theo tin từ The Associated Press, nhân chứng này mô tả rapper đó là “một cá nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc… một biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc”.