Rapper nổi tiếng người Iran, Amir Hossein Maghsoudloo, được biết đến với nghệ danh Tataloo, đang đối diện án tử hình sau khi bị tòa án Iran kết tội “xúc phạm các điều thiêng liêng Hồi giáo”.
Điều trớ trêu là Tataloo, 37 tuổi, từng có thời gian ủng hộ một ứng viên tổng thống thuộc phe cứng rắn của Iran, là ông Ebrahim Raisi vào năm 2017. Ông Raisi sau đó đắc cử tổng thống năm 2021 và qua đời trong vụ rơi trực thăng năm 2024.
Âm nhạc của Tataloo, kết hợp giữa phong cách rap, R&B, rock của Tây phương và lời tiếng Farsi, rất phổ biến trong giới trẻ Iran, đặc biệt là khi anh bắt đầu thách thức chế độ thần quyền trong lời bài hát của mình, nhất là sau cái chết của Mahsa Amini năm 2022 và các cuộc biểu tình sau đó. Anh thậm chí còn xuất hiện trong các video ca nhạc công khai chỉ trích giới chức. Một nhà báo từng phỏng vấn Tataloo nhận xét đây là hành động dũng cảm.
Án tử hình được Tòa án Tối cao Iran giữ y. Phát ngôn viên ngành tư pháp Asghar Jahangir cho biết bản án đã “sẵn sàng để thi hành”.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ bản án này và bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của Tataloo, nhất là sau khi có tin anh đã cố gắng tự tử trong tù.
Tataloo bắt đầu sự nghiệp nhạc rap underground từ năm 2003. Anh từng gây tranh cãi với album đầu tay năm 2011. Đáng chú ý, vào năm 2015, anh từng xuất hiện trong một video ca nhạc ủng hộ lực lượng Vệ binh Cách mạng và chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều người cho rằng anh làm vậy với hy vọng được lòng chính quyền hoặc được dỡ bỏ lệnh cấm đi lại.
Năm 2018, Tataloo rời Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ do gặp rắc rối pháp lý trong nước. Tại đây, anh nổi tiếng trên mạng xã hội, được biết đến với những hình xăm kín mặt và cơ thể cùng các buổi livestream. Tuy nhiên, tài khoản Instagram của anh đã bị vô hiệu hóa vào năm 2020 sau những bình luận gây tranh cãi.
Cuối năm 2023, Tataloo bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do hết hạn hộ chiếu và bị bắt ngay khi về đến Iran.
Ban đầu, Tòa án Hình sự Tehran tuyên phạt anh 5 năm tù về tội báng bổ. Nhưng Tòa án Tối cao đã bác bỏ và chuyển vụ án sang tòa khác, dẫn đến bản án tử hình vào tháng 1 vừa qua. Trước đó, Tataloo cũng đã đối mặt với án 10 năm tù vì các tội danh khác như quảng bá mại dâm và suy đồi đạo đức.
Theo tờ báo nhà nước Jam-e Jam, Tataloo đã bày tỏ sự ăn năn tại phiên tòa: “Tôi chắc chắn đã phạm sai lầm, và nhiều hành động của tôi là sai. Tôi xin lỗi vì những sai lầm đã mắc phải”.
Anh đã kết hôn khi đang trong phòng giam chờ án tử hình.
Vụ án tử hình Tataloo diễn ra trong bối cảnh Iran đang cố gắng đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Theo các chuyên gia, việc xử tử một nhân vật có lượng fan đông đảo như Tataloo là một “cơn đau đầu không cần thiết” cho chính quyền Iran vào lúc này, tin từ NBC News.