Rạp chiếu phim Ariana mang tính biểu tượng ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi đã tồn tại qua nhiều thập kỷ chiến tranh và biến động, gần đây đã bị san bằng để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Quyết định phá hủy rạp chiếu phim đã gây ra nhiều phản ứng tiếc nuối và phẫn nộ trong cộng đồng yêu điện ảnh Afghanistan.
Rạp Ariana khai trương vào đầu những năm 1960, từng là nơi trình chiếu các bộ phim Bollywood và các tác phẩm điện ảnh Mỹ. Trong thời kỳ Taliban nắm quyền, các rạp chiếu phim bị cấm hoạt động. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút đi, chính quyền Taliban đã quyết định phá bỏ rạp để xây dựng một khu phức hợp mua sắm.
Ông Amir Shah Talash, một đạo diễn và diễn viên điện ảnh người Afghanistan, bày tỏ sự đau buồn trước sự phá hủy này, ông cho rằng việc này không chỉ là sự mất mát của một công trình kiến trúc, mà còn là sự tàn phá biểu tượng văn hóa và lịch sử của Afghanistan. Ông cũng nhấn mạnh rằng nghệ thuật vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí và trái tim của mọi người.
Theo ABC News, việc phá hủy rạp chiếu phim Ariana đã gây ra nhiều tranh cãi, trong bối cảnh Taliban tiếp tục thi hành các quy định nghiêm ngặt, hạn chế các hình thức giải trí.




































