Mục Rant and Rave của báo Seattle Times đăng tải các ý kiến khen chê từ độc giả về nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Chuyện than phiền đầu tiên đến từ một độc giả muốn đưa các cháu đi câu cá tại công viên Ballinger Park, thành phố Mountlake Terrace. Ông định hạ thủy thuyền ở bến tàu tại đó, nhưng khổ nỗi, tất cả các chỗ đậu xe dành riêng cho xe có kéo theo rơ-moóc (trailer) đều bị chiếm dụng bởi những chiếc xe không có rơ-moóc, dù có biển báo rõ ràng. Một người đang câu cá tại bến tàu cũng xác nhận tình trạng này “luôn luôn như vậy”. Liên lạc với thành phố chỉ nhận được lời nhắn, không giải quyết được gì. Tình trạng này cho thấy ý thức tuân thủ luật lệ của một bộ phận người dân chưa tốt, gây khó khăn cho những người có nhu cầu sử dụng đúng mục đích.
Một ý kiến khác bày tỏ sự khen ngợi (Rave) về buổi biểu diễn xuất sắc gần đây của dàn nhạc giao hưởng Seattle Symphony, đặc biệt là tác phẩm “Bốn Mùa” của Vivaldi. Tuy nhiên, độc giả này cũng than phiền (Rant) về việc khán giả vỗ tay rầm rộ giữa các chương nhạc – điều mà ông cho là thiếu kiến thức văn hóa, biến chúng ta thành “những người nhà quê về mặt văn hóa”. Ông cũng trách dàn nhạc giao hưởng đã không cố gắng giáo dục khán giả về quy tắc ứng xử lịch sự trong hòa nhạc, bất chấp sự kiên nhẫn và nhã nhặn của các nghệ sĩ. Cuối cùng, ông tự trách bản thân vì đã cảm thấy bực mình một cách thật lòng, trong khi đáng lẽ phải vui mừng vì có rất nhiều người mới đến tham dự buổi biểu diễn! Đây là một góc nhìn thú vị về sự giao thoa giữa truyền thống và sự tiếp cận của công chúng mới đối với nghệ thuật hàn lâm, theo Seattle Times ngày 16/05/2025.