Tuần này, mục Rant and Rave của Seattle Times ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả.
Một độc giả đã gửi lời rave (khen ngợi) tới dàn diễn viên, nhạc công và đội ngũ sản xuất của vở nhạc kịch “Bye Bye Birdie” tại Nhà hát 5th Avenue. Theo đó, vở diễn mở màn đã rất xuất sắc, mang câu chuyện kinh điển đến với khán giả bằng tài năng và sự nhiệt huyết tuyệt vời.
Tuy nhiên, cùng một độc giả này lại gửi lời rant (phàn nàn) về một khán giả ngồi cạnh. Người này đã đến rạp khi đang mang trong mình bệnh, dù có đeo khẩu trang nhưng liên tục ho trong suốt buổi diễn, làm phiền những người xung quanh và khiến mọi người lo lắng về việc lây bệnh. Thông điệp gửi gắm là: “Khi bạn ốm, hãy ở nhà!”
Một lời rant khác nhắm vào các chủ nuôi chó thường để túi đựng chất thải của thú cưng trên lối mòn với ý định nhặt sau. Theo quan điểm của người gửi, đó vẫn là hành vi xả rác, dù sau đó có nhặt lên.
Cuối cùng, một lời rave được gửi đến đội ngũ nhân viên tại cửa hàng Red Apple ở Beacon Hill, bày tỏ sự trân trọng và khen ngợi: “Các bạn thật tuyệt vời!”.
Đây là những chia sẻ từ độc giả gửi về cho The Seattle Times. Tờ báo có quyền biên tập lại nội dung và độ dài của các bài gửi tùy theo không gian và nội dung.