Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại miền Nam California khi một con rắn python dài gần 4 feet đã được tìm thấy tại tiệm In-N-Out mới mở ở Monrovia và sau đó đã đoàn tụ với gia đình chủ nhân của nó. Con rắn này được xác định là Henny, đã đi lạc gần 40 dặm từ nhà ở San Bernardino.
Vào hôm Thứ Hai, ngày 29 tháng 9, một nhân viên của tiệm In-N-Out đã phát hiện con rắn python Henny, nặng 3.6 pound, tại khu vực lái xe mua hàng (drive-thru) và đã báo cho cơ quan kiểm soát động vật. Các nhân viên thuộc Hiệp hội Nhân đạo Pasadena đã đến thu nhận con vật hoang dã này.
Hai ngày sau đó, gia đình của Henny đã nhận ra con rắn cưng của mình qua tin tức và đã liên hệ với Hiệp hội Nhân đạo Pasadena. Họ cho biết Henny đã mất tích từ ngày 11 tháng 8, sau khi trốn thoát khỏi nhà ở San Bernardino. Sau khi xác nhận danh tính, Henny đã được đoàn tụ với gia đình trong niềm vui sướng.
Theo chia sẻ từ Hiệp hội Nhân đạo Pasadena trên mạng xã hội, “Trong thời gian ở với chúng tôi, Henny có vẻ hơi nhút nhát. Nhưng ngay khi được trở về vòng tay gia đình, nó đã hoàn toàn thư giãn, tạo dáng chụp ảnh và tự hào khoe những dấu vết đặc biệt giúp việc đoàn tụ trở nên có thể.” (tin từ nhật báo Mercury News)