Mâu thuẫn gia đình nhà Beckham dường như đang ngày càng leo thang, đặc biệt là sau những tuyên bố gây sốc của Brooklyn Beckham về mối quan hệ với cha mẹ.
Nguồn tin từ tạp chí People cho biết, David và Victoria Beckham sẽ không hòa giải với con trai cả trừ khi vợ anh, Nicola Peltz, rời khỏi cuộc đời của Brooklyn. Tuy nhiên, Brooklyn được cho là sẽ không khuất phục trước tối hậu thư này, vì anh cảm thấy được vợ ủng hộ nhiều hơn cha mẹ mình.
Cho đến nay, David và Victoria vẫn giữ im lặng trước những lời buộc tội của con trai, bao gồm cả việc cha mẹ kiểm soát các câu chuyện xung quanh cuộc sống của anh và ưu tiên “Thương hiệu Beckham” hơn tất cả.
Bà Adrienne Uthe, người sáng lập Kronus Communications, nhận định rằng những cáo buộc này chỉ là một “chu kỳ tin tức ngắn” đối với David và Victoria, những người đã xây dựng được “giá trị toàn cầu trong nhiều thập kỷ”. Bà cho rằng sự hỗn loạn sẽ luôn bám vào thương hiệu yếu nhất, và đó không phải là nhà Beckham.
Tuy nhiên, chuyên gia truyền thông Nicole Moore lại cho rằng việc giữ im lặng có thể khiến hình ảnh của gia đình bị tổn hại nếu Brooklyn tiếp tục công khai thêm thông tin tiêu cực. Bà cũng lưu ý rằng trong thời đại ngày nay, sự im lặng có thể khiến mạng xã hội “chạy đua với các giả thuyết”, làm giảm uy tín của cặp đôi.
Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Brooklyn cho biết anh và vợ cảm thấy “kiệt sức” vì những căng thẳng này. Dù vậy, Brooklyn khẳng định anh và vợ “không muốn một cuộc sống bị định hình bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho bản thân và gia đình tương lai của chúng tôi.”
Gia đình Beckham còn có ba người con khác là Romeo (23 tuổi), Cruz (21 tuổi) và Harper (14 tuổi).


























