Nhiều người sinh ra tại Bệnh viện Jefferson Davis, nay đã đóng cửa, vẫn đang gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa các giấy khai sinh có sai sót. Họ đã nộp đơn sửa đổi nhưng bị từ chối mà không có lời giải thích rõ ràng từ phía tiểu bang.
Bà Sandra Wardlow, người có tên khai sinh là “Girl” (Con gái), là một trong những trường hợp điển hình. Sau khi câu chuyện của bà được đưa tin, hàng chục người khác với những vấn đề tương tự đã liên hệ. Bà Wardlow cho biết đã đến Sở Thống kê Sinh tử của thành phố để làm thủ tục nhưng gặp nhiều trở ngại. Bà cần hồ sơ học bạ tiểu học, nhưng Sở Giáo dục Houston (HISD) không lưu giữ hồ sơ này. Khi cung cấp hồ sơ trung học, bà cũng bị từ chối vì bệnh viện chỉ lưu hồ sơ trong 20 năm và việc tìm lại hồ sơ của bà, người gần 40 tuổi, rất khó khăn.
Một lựa chọn khác là thông qua tòa án, nhưng theo bà Wardlow, chi phí này khá tốn kém đối với những người có sai sót trong giấy khai sinh. Bà cho rằng điều này không công bằng vì họ còn nhỏ khi sai sót xảy ra.
Bà Jessica Richards cũng gặp vấn đề tương tự khi giấy khai sinh của bà ghi sai giới tính là nam (M) thay vì nữ (F). Bà đã cố gắng nộp các giấy tờ, bao gồm cả giấy xuất viện, nhưng đều bị từ chối và được khuyên nên đi theo con đường pháp lý.
Bà Rosa Montelongo, sinh con gái gần 40 năm trước tại Jefferson Davis, cho biết giấy khai sinh của con gái bà không có tên. Bà đã cố gắng sửa đổi giấy khai sinh suốt 20 năm nhưng liên tục bị từ chối. Hiện tại, con gái bà gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái xe và làm hộ chiếu.
Các nạn nhân đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thượng nghị sĩ Texas Carol Alvarado để giải quyết những vấn đề dai dẳng này. Phía Sở Y tế Houston cam kết hỗ trợ người dân trong quá trình chỉnh sửa giấy khai sinh.
Thông tin này được tổng hợp từ nguồn tin của FOX 26 Houston, phỏng vấn các nhân chứng và liên hệ với văn phòng Thượng nghị sĩ Carol Alvarado.