R. Kelly Tuyên Bố Bị Âm Mưu Sát Hại Trong Tù; Thẩm Phán Bác Đơn Xin Thả

Một thẩm phán liên bang vừa bác bỏ yêu cầu được ra tù của ca sĩ R. Kelly, người đang thụ án vì các tội danh tình dục trẻ em và tống tiền. Thẩm phán cho rằng tòa án không có thẩm quyền xem xét cáo buộc của ông Kelly về việc các quan chức nhà tù đã âm mưu giết ông.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Martha M. Pacold đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của R. Kelly về việc được chuyển đến nhà tạm trú tại gia thay vì tiếp tục ở trong tù. Ông Kelly (tên thật Robert Sylvester Kelly, 58 tuổi), người từng đoạt giải Grammy, hiện đang thụ án tại một nhà tù ở Butner, North Carolina. Ông nhận án phạt cho các tội danh liên quan đến tình dục trẻ em và tống tiền từ các bản án ở Chicago (năm 2022) và New York (năm 2021).

Trong đơn yêu cầu của mình, R. Kelly tuyên bố rằng các quan chức nhà tù đã thuê những kẻ thủ lĩnh phe da trắng thượng đẳng để sát hại ông nhằm ngăn chặn việc ông tiết lộ thông tin bất lợi về họ. Luật sư của ông cũng nói rằng ông Kelly sau đó đã bị biệt giam và cố tình bị cho dùng thuốc quá liều, khiến ông phải nhập viện và phẫu thuật vì cục máu đông.

Tuy nhiên, Thẩm phán Pacold nhấn mạnh rằng R. Kelly không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc này. Các luật sư của chính phủ cũng cho rằng ông Kelly đang vẽ ra một “âm mưu viển vông”.

Thẩm phán Pacold giải thích rằng các tòa án liên bang chỉ có quyền hạn hạn chế trong những trường hợp như vậy, và không có quy định nào cho phép tòa án xem xét yêu cầu của ông Kelly, bất chấp việc ông cho rằng hoàn cảnh của mình là bất thường. Vì lý do này, tòa án không thể đáp ứng yêu cầu của ông.

Trước đó, R. Kelly đã không thành công trong việc kháng cáo các bản án của mình, kể cả lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông cũng từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Theo tin từ Associated Press ngày 20/06/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú