Một quyết định không thổi phạt gây tranh cãi ở những giây cuối đã phủ bóng lên chiến thắng 21-17 của Denver Broncos trước Philadelphia Eagles vào Chủ Nhật, khiến cộng đồng người hâm mộ Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) dậy sóng.
Trong khoảnh khắc quyết định gần vạch ghi điểm, tiền vệ Jalen Hurts của Eagles đã nhắm đến tiền vệ cánh chặt (tight end) Dallas Goedert. Goedert bị hai hậu vệ của Broncos kèm chặt, và có vẻ như hậu vệ an toàn JL Skinner đã cản trở Goedert khi anh lao về phía bóng. Tuy nhiên, các trọng tài không hề phất cờ, và đường chuyền bị bỏ lỡ.
Huấn luyện viên trưởng Nick Sirianni của Philadelphia đã giơ tay phản đối trong sự hoang mang nhưng không có kết quả. Ở pha bóng tiếp theo, Hurts thực hiện một đường chuyền dài “Hail Mary” vào khu vực ghi điểm, nhưng bóng đã bật khỏi tay cầu thủ chạy cánh DeVonta Smith và rơi xuống đất, kết thúc hy vọng của Eagles.
Với kết quả này, Broncos nâng thành tích lên 3 thắng – 2 thua, trong khi Eagles chịu thất bại đầu tiên sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, rớt xuống 4 thắng – 1 thua.
Eagles từng dẫn trước 17-3 sau một pha ghi điểm tuyệt vời dài 47 yard của Hurts cho Saquon Barkley. Tuy nhiên, Broncos đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, ghi 18 điểm không gỡ trong hiệp thứ tư. Cầu thủ chạy bóng J.K. Dobbins mở màn bằng pha chạm bóng 2 yard, sau đó tiền vệ Bo Nix tìm thấy Evan Engram để ghi chạm bóng 11 yard. Huấn luyện viên trưởng Sean Payton đã quyết định thực hiện pha chuyển đổi hai điểm và Nix đã thành công, giúp Broncos vươn lên dẫn trước. Cú đá phạt của Will Lutz ở phút cuối cùng đã ấn định chiến thắng cho Denver, theo tường thuật từ Fox News ngày 5 tháng 10 năm 2025.
Về phía thống kê, Nix hoàn thành 24 trên 39 đường chuyền với 242 yard và một pha chạm bóng. Dobbins chạy được 79 yard trong 20 lần mang bóng. Courtland Sutton có 8 lần bắt bóng với 99 yard. Hurts của Eagles hoàn thành 23 trên 38 đường chuyền với 280 yard và hai pha chạm bóng. Smith dẫn đầu đội với 8 lần bắt bóng, đạt 114 yard.