Dù chính quyền Iran đã cắt đứt kết nối internet, quy mô các cuộc biểu tình toàn quốc và cuộc đàn áp đẫm máu sau đó đang dần hé lộ. Theo thống kê sơ bộ của Hãng Thông tấn AP từ hơn 20 thành phố, thiệt hại ước tính lên đến ít nhất 125 triệu USD, với nhiều nhà thờ Hồi giáo, văn phòng chính phủ, ngân hàng và máy ATM bị đốt phá.
Các nhà hoạt động cho biết số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng, và chính quyền Iran đang sử dụng các chiến thuật trấn áp quy mô chưa từng có, bao gồm bắn vào người biểu tình từ trên mái nhà, dùng đạn ghém và huy động lực lượng dân quân quá khích để bắt giữ những người tham gia.
Bà Raha Bahreini thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định: “Phần lớn người biểu tình là ôn hòa. Các đoạn video cho thấy đám đông, bao gồm cả trẻ em và gia đình, hô vang, nhảy múa quanh đống lửa và tuần hành trên đường phố. Giới chức đã vi phạm pháp luật khi nổ súng.”
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 tại Chợ Lớn Tehran, ban đầu do sự sụp đổ của đồng nội tệ Iran, sau đó lan rộng khắp cả nước.
Căng thẳng leo thang vào ngày 8 tháng 1, với các cuộc biểu tình được kêu gọi bởi cựu hoàng tử lưu vong Reza Pahlavi. Các nhân chứng tại Tehran cho biết trước khi chính quyền cắt liên lạc internet và điện thoại, hàng chục ngàn người đã xuống đường.
Theo tin từ Hãng Thông tấn AP ngày 24/01/2026, giới chức Iran thừa nhận bạo lực bắt đầu diễn ra từ ngày 8 tháng 1 và hơn 400 thành phố đã bị ảnh hưởng. Tướng Hossein Yekta của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã cảnh báo “cha mẹ” nên giữ con em ở nhà.
Các chuyên gia cho rằng chính quyền Iran, vốn đã suy yếu sau cuộc chiến với Israel hồi tháng 6, đã quyết định sử dụng bạo lực toàn diện để chấm dứt các cuộc biểu tình, coi đây là mối đe dọa hiện hữu.
Lực lượng Basij, một cánh quân tình nguyện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, được xem là một công cụ chính để chính quyền dập tắt biểu tình. Nhiều căn cứ của Basij đặt tại các nhà thờ Hồi giáo.
Trong khi đó, sự không chắc chắn về hành động của Tổng Thống Donald Trump vẫn bao trùm. Theo truyền thống, người Iran tổ chức lễ tưởng niệm cho người thân quá cố 40 ngày sau khi họ qua đời, dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình mới vào khoảng ngày 17 tháng 2.
Bà Elaheh Mohammadi, một nhà báo tại Tehran, cho biết thành phố “toát lên mùi chết chóc”. Bà nói: “Những ngày khó khăn đã qua, và mọi người đều sững sờ; cả một đất nước đang tang tóc, cả một đất nước đang nén giọt nước mắt, cả một đất nước đang nghẹn ngào.”































