Một quảng cáo tranh cử mới tại Virginia, trị giá hàng triệu đô la, đang làm dấy lên những so sánh với vụ quảng cáo “Willie Horton” tai tiếng năm 1988, trong bối cảnh cử tri Virginia đang bỏ phiếu sớm với số lượng kỷ lục.
Quảng cáo này, do American Principles Project (APP) sản xuất, nhắm vào ứng cử viên Dân chủ Abigail Spanberger về các chính sách chuyển giới, cảnh báo rằng hành động của bà có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ và trẻ em gái. Quảng cáo này tập trung vào trường hợp của Richard Cox, một người phạm tội khiêu dâm cấp độ III, bị buộc tội nhiều lần phơi mình ở các phòng thay đồ nữ tại Quận Arlington.
Terry Schilling, người sáng lập APP, tuyên bố rằng Spanberger đã “từ chối lên án Richard Cox” và “lật ngược mọi sự bảo vệ cho phụ nữ ở Virginia”, đe dọa sẽ đưa nhiều trẻ em gái vào tình trạng nguy hiểm hơn nếu bà đắc cử Thống đốc.
Phía chiến dịch của Spanberger đã phản bác, khẳng định rằng Richard Cox là một kẻ săn mồi nguy hiểm và “đáng lẽ phải ở trong tù”. Họ nhấn mạnh rằng Spanberger, với tư cách là cha mẹ của ba con gái và cựu nhân viên thực thi pháp luật, ưu tiên sự an toàn của trẻ em Virginia và sẽ hợp tác để đảm bảo những kẻ phạm tội tình dục không thể nhắm vào trẻ em.
Chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa Winsome Sears chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy vai trò của các vấn đề văn hóa và tội phạm trong các cuộc bầu cử chính trị, gợi nhớ lại chiến lược mà đảng Cộng hòa từng sử dụng để giành chiến thắng trong các cuộc đua trước đây.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 3 tháng 10 năm 2025.