Ca sĩ Nemo của Thụy Sĩ, người chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest 2024, cho biết họ sẽ trả lại chiếc cúp quán quân để phản đối việc Israel được phép tham gia vào cuộc thi âm nhạc đầy tranh cãi này. Quyết định này được đưa ra sau khi có năm quốc gia tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc thi năm 2026.
Trong một video trên Instagram, Nemo đã cầm chiếc cúp hình micro và nói rằng: “Hôm nay tôi không còn cảm thấy chiếc cúp này thuộc về mình nữa.” Nemo nhấn mạnh rằng, Eurovision tuyên bố ủng hộ sự đoàn kết, hòa nhập và phẩm giá cho tất cả mọi người, nhưng việc Israel tham gia, trong bối cảnh các hành động chiến tranh ở Gaza, cho thấy những lý tưởng đó mâu thuẫn với các quyết định của ban tổ chức.
Năm quốc gia đã tuyên bố tẩy chay cuộc thi năm 2026 sau khi ban tổ chức từ chối loại Israel, bao gồm: Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Slovenia và Iceland. Nemo cho rằng, khi các quốc gia đồng loạt rút lui, điều đó cho thấy có điều gì đó sai trái nghiêm trọng.
Cuộc thi Eurovision năm tới dự kiến diễn ra tại Vienna vào tháng 5, sau khi ca sĩ JJ của Áo giành chiến thắng cuộc thi năm 2025 tại Basel, Thụy Sĩ. Theo truyền thống của Eurovision, quốc gia chiến thắng sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi vào năm sau.
Sự việc này làm lu mờ tương lai của một sự kiện văn hóa mang tính giải trí, vốn được biết đến với sự cạnh tranh thân thiện và những nhịp điệu disco. Cuộc thi, sẽ kỷ niệm 70 năm vào năm 2026, cố gắng đặt âm nhạc lên trên chính trị, nhưng nó đã nhiều lần bị vướng vào các sự kiện thế giới.
Theo tin từ AP News.






































