Theo một báo cáo mới nhất, quân đội Nga đang đối mặt với nguy cơ bị đẩy lùi khỏi Kupyansk, một thành phố ở vùng đông bắc Ukraine. Báo cáo này cho biết chỉ còn một số lượng nhỏ binh lính Nga bị cô lập ở lại, và thậm chí các lực lượng thân Moscow cũng đã phải thừa nhận thất bại.
Theo tin từ Kyiv Post, các quan chức quân đội Ukraine cho biết các đơn vị Nga còn lại trong thành phố đang bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế ổn định và ngày càng đầu hàng do tình hình ngày càng xấu đi. Viktor Trehubov, người đứng đầu bộ phận truyền thông của lực lượng hỗn hợp Ukraine, cho biết chỉ còn vài chục binh lính Nga ở Kupyansk, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu bên cạnh quân đội Moscow.
“Họ đang đầu hàng”, Viktor Trehubov cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình. “Thậm chí đã có trường hợp người nước ngoài – lính đánh thuê nước ngoài cho Nga – tự ra hàng”.
Theo các quan chức Ukraine, các đơn vị Nga còn lại chủ yếu sống sót nhờ vào nguồn tiếp tế hạn chế từ trên không, một chiến thuật không thể duy trì hoạt động lâu dài trong thành phố. Các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn dọc theo trục Kupyansk mỗi ngày, nhưng các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công này thiếu nhân lực và lực lượng dự bị cần thiết để thay đổi tình hình trên thực địa.
Kyiv Post cũng đưa tin rằng các blogger quân sự và phóng viên chiến trường của Nga đã bắt đầu công khai thừa nhận rằng Kupyansk không còn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, một sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp từ phía Moscow.
Theo tin từ Fox News, Kupyansk, một trung tâm đường sắt và đường bộ quan trọng ở khu vực Kharkiv với dân số trước chiến tranh khoảng 27.000 người, từ lâu đã là tâm điểm trong các tuyên bố lãnh thổ của Nga. Thành phố này đã bị chiếm đóng trong một thời gian ngắn trong những tháng đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022 trước khi bị lực lượng Ukraine giải phóng vào cuối năm đó.
































