Bộ Chỉ huy Miền Nam Hoa Kỳ (U.S. Southern Command) cho biết quân đội đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một chiếc thuyền nhỏ ở phía Đông Thái Bình Dương vào thứ Năm, sau quãng nghỉ gần ba tuần.
Đây là cuộc tấn công thứ 22 mà quân đội Mỹ thực hiện nhắm vào các thuyền trên Biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, mà chính quyền của Tổng Thống Donald Trump cáo buộc là buôn bán ma túy.
Theo một bài đăng trên mạng xã hội, vụ tấn công hôm thứ Năm đã khiến bốn người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong chiến dịch này lên ít nhất 87 người.
Một đoạn video đi kèm thông báo cho thấy một chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước trước khi bất ngờ bị bao trùm bởi một vụ nổ lớn. Video sau đó zoom out để cho thấy chiếc thuyền bốc cháy ngùn ngụt và khói bốc lên nghi ngút.
Cuộc tấn công diễn ra cùng ngày Đô đốc Frank “Mitch” Bradley đã có mặt để tham dự một loạt các cuộc họp kín mật tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Quốc hội bắt đầu điều tra vụ tấn công đầu tiên của quân đội vào ngày 2 tháng 9. Các phiên điều trần diễn ra sau một báo cáo cho rằng ông Bradley đã ra lệnh tấn công tiếp theo giết chết những người sống sót để tuân thủ yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Ông Bradley nói với các nhà lập pháp rằng không có lệnh “giết hết tất cả” nào từ ông Hegseth, nhưng một đoạn video rõ nét về toàn bộ chuỗi các cuộc tấn công đã khiến một số nhà lập pháp đặt ra những câu hỏi nghiêm túc.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc giết hại những người sống sót sau một cuộc tấn công trên biển có thể vi phạm luật chiến tranh.
Ông Bradley đã phát biểu trước các nhà lập pháp cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, trong một phiên họp kín. Lời khai của ông đã cung cấp thông tin mới tại một thời điểm quan trọng khi sự lãnh đạo của ông Hegseth đang bị xem xét kỹ lưỡng, nhưng nó không giải đáp được những thắc mắc ngày càng tăng về cơ sở pháp lý cho chiến dịch bất thường của Tổng Thống Donald Trump nhằm sử dụng quyền lực chiến tranh chống lại những kẻ buôn lậu ma túy bị nghi ngờ.
Các nhà lập pháp đưa ra những tường thuật khác nhau về những gì họ thấy trong video.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton của Arkansas cho biết ông đã thấy những người sống sót “cố gắng lật lại một chiếc thuyền chở đầy ma túy đang trên đường đến Hoa Kỳ để họ có thể tiếp tục cuộc chiến”.
Dân biểu Jim Himes của Connecticut, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết: “Những gì tôi thấy trong căn phòng đó là một trong những điều đáng lo ngại nhất mà tôi từng thấy trong thời gian phục vụ công chúng của mình”.
Ông nói thêm: “Có hai cá nhân đang gặp khó khăn rõ ràng, không có phương tiện di chuyển, với một con tàu bị phá hủy,” và họ “đã bị Hoa Kỳ sát hại”.
Dân biểu Adam Smith của Washington, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết những người sống sót “về cơ bản là hai người đàn ông không mặc áo, bám vào mũi một chiếc thuyền bị lật và không hoạt động, trôi dạt trên mặt nước – cho đến khi tên lửa đến và giết chết họ”.
Thông tin từ ABC News.








































