Quân đội Madagascar đã nắm quyền kiểm soát đất nước vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Andry Rajoelina phải rời khỏi thủ đô để đảm bảo an toàn cho bản thân. Động thái này diễn ra sau nhiều tuần biểu tình của người dân, vốn bất mãn với tình trạng mất điện, nước triền miên, đói nghèo và thiếu cơ hội.
Theo lời Đại tá Michael Randrianirina, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm CAPSAT, quân đội đã quyết định “nắm quyền”, trong khi những người biểu tình ăn mừng cùng binh lính tại thủ đô Antananarivo. Văn phòng của Tổng thống Rajoelina đã ra tuyên bố lên án vụ đảo chính là “vi phạm nghiêm trọng pháp quyền”, nhưng khẳng định nhà nước “vẫn đứng vững”.
Cuộc nổi dậy bắt đầu cách đây vài tuần với các cuộc biểu tình chống lại việc mất điện và nước kéo dài, sau đó nhanh chóng lan rộng thành sự bất mãn lớn hơn đối với Tổng thống Rajoelina, các cáo buộc tham nhũng và tình trạng đói nghèo, vốn ảnh hưởng đến khoảng 75% dân số nước này, theo Ngân hàng Thế giới.
Các cuộc biểu tình đã thu hút hàng ngàn người xuống đường ở nhiều thành phố. Ban đầu, lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh mẽ, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chính phủ đã phủ nhận các con số này.
Một khoảnh khắc quan trọng xảy ra vào thứ Bảy khi Đại tá Randrianirina và binh lính của ông đã cùng người biểu tình đến quảng trường chính ở thủ đô, yêu cầu Tổng thống Rajoelina từ chức. Theo Đại tá Randrianirina, binh lính CAPSAT đã đấu súng với lực lượng cận vệ trung thành với ông Rajoelina, khiến một binh sĩ CAPSAT thiệt mạng.
Đơn vị CAPSAT cũng là đơn vị đã nổi dậy chống lại chính phủ Madagascar vào năm 2009, dẫn đến cuộc đảo chính được quân đội hậu thuẫn, đưa ông Rajoelina lên nắm quyền với vai trò lãnh đạo lâm thời. Có nhiều điểm tương đồng giữa hai cuộc đảo chính này.
Theo tin từ Associated Press ngày 14 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Rajoelina đã được đưa ra khỏi Madagascar trên một máy bay quân sự của Pháp, làm dấy lên những nghi ngờ về vai trò của Pháp trong việc giúp ông trốn thoát. Pháp hiện đang bày tỏ quan ngại sâu sắc nhưng khẳng định tình hữu nghị với người dân Madagascar.
Madagascar, quốc gia độc lập từ Pháp năm 1960, từ lâu đã phải vật lộn với đói nghèo và bất ổn chính trị, bao gồm một loạt các cuộc đảo chính.