Quân đội Israel (IDF) hôm thứ Ba thông báo hài cốt của một con tin người Israel đã được chuyển giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) để sớm trao trả cho lực lượng phòng vệ Israel tại Dải Gaza.
“Hồng Thập Tự đang trên đường đến điểm hẹn tại miền Trung Dải Gaza, nơi một quan tài của con tin đã thiệt mạng sẽ được trao cho họ”, IDF cho biết trong một thông cáo.
“IDF kính đề nghị công chúng hành động nhạy cảm và chờ đợi việc xác định danh tính chính thức, điều này sẽ được thông báo trước tiên cho các gia đình”, thông cáo cho hay thêm.
“Hamas có nghĩa vụ phải tuân thủ thỏa thuận và thực hiện các bước cần thiết để đưa tất cả các con tin đã thiệt mạng trở về”, IDF nhấn mạnh.
Theo tin tức, trước ngày thứ Ba, có ba con tin được biết là vẫn còn trong sự giam giữ của Hamas bao gồm: Ran Gvili, 24 tuổi; Dror Or, 48 tuổi; và Sudthisak Rinthalak, 43 tuổi. Ran Gvili là thành viên của một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ và đã hy sinh trong lúc chiến đấu sau khi khẩn trương ứng phó với vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Dror Or là cha của ba người con, đã thiệt mạng cùng vợ là Yonat Or trong lúc bảo vệ hai con vào ngày 7 tháng 10. Hai người con của họ, Noam (16 tuổi) và Alma (13 tuổi), đã bị bắt cóc và sau đó được trả tự do trong đợt ngừng bắn tháng 11 năm 2023.
Sudthisak Rinthalak là một công nhân người Thái làm việc tại một kibbutz bị tấn công vào ngày 7 tháng 10. Ông là một trong số 31 công nhân Thái Lan bị bắt cóc vào ngày hôm đó. Chính phủ Thái Lan cho biết ít nhất 46 công dân của họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza.
Việc trao trả này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng Thống Donald Trump gặp gỡ 17 con tin Israel còn sống sót cùng người thân của họ tại Tòa Bạch Ốc. Tổng Thống Donald Trump đã trao cho mỗi người sống sót một đồng xu Danh Dự của Tổng thống, và nói: “Hôm nay các bạn là những anh hùng. Chúng tôi yêu tất cả các bạn, và đất nước chúng tôi yêu tất cả các bạn. Các bạn là những con người tuyệt vời.”
Thông tin từ The Associated Press đóng góp vào báo cáo này.































