Quân Đội Israel: Hồng Thập Tự Bàn Giao Thêm Hài Cốt Bốn Con Tin Tử Vong

Hamas đã bàn giao thêm hài cốt con tin tử vong cho Israel, sau khi Israel đe dọa cắt giảm viện trợ Gaza vì quá trình chậm trễ trong thỏa thuận ngừng bắn. Tổ chức Hồng Thập Tự xác nhận chuyển giao bốn thi thể. Tổng Thống Donald Trump bày tỏ lo ngại về việc…

18007079 Hamas Red Cross img

Hamas và Israel đang nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn mong manh, khi Hamas bàn giao thêm hài cốt của các con tin tử vong cho phía Israel. Diễn biến này xảy ra sau khi một cơ quan quân sự của Israel thông báo sẽ cắt giảm một nửa lượng hàng viện trợ chuyển đến Gaza vì quá trình bàn giao con tin chậm trễ hơn thỏa thuận.

Theo Ủy Ban Quốc Tế Chữ Thập Đỏ (International Committee of the Red Cross – ICRC), tổ chức này đã bàn giao bốn thi thể con tin đã qua đời cho nhà chức trách Israel, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Việc chuyển giao này diễn ra một ngày sau khi Israel nhận được hài cốt của bốn con tin khác.

Văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Gaza xác nhận cơ quan quân sự Israel chịu trách nhiệm chuyển viện trợ, COGAT, đã thông báo cắt giảm số lượng xe tải viện trợ hàng ngày từ 600 xuống còn 300. Các giới chức Hoa Kỳ cũng đã được thông báo về quyết định này, theo các nguồn tin từ Associated Press.

Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự lo ngại trên mạng xã hội về việc số lượng hài cốt con tin được trả lại quá ít. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc Israel cắt giảm viện trợ cho vùng đất này. Tổng Thống Donald Trump cũng cảnh báo Hamas rằng nếu “họ không giải giới, chúng ta sẽ giải giới họ.”

Trước đó, người Israel đã ăn mừng việc 20 con tin cuối cùng còn sống ở Gaza được trả tự do, trong khi người Palestine vui mừng khi Israel phóng thích khoảng 2.000 tù nhân và người bị giam giữ, như một phần của giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn.

Kế hoạch ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất yêu cầu tất cả con tin, cả sống lẫn đã khuất, phải được trao trả trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, do tình hình phá hủy tại Gaza, việc tìm kiếm hài cốt gặp nhiều khó khăn. Các gia đình con tin đã bày tỏ sự thất vọng khi chỉ có bốn trong số 28 thi thể được trả lại vào thứ Hai, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận của Hamas.”

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận danh tính bốn con tin tử vong được trả về vào thứ Hai: Guy Illouz từ Israel, Bipin Joshi từ Nepal, Đại Úy Daniel Peretz và Yossi Sharabi.

Tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Gaza, hàng trăm tù nhân Palestine được phóng thích. Nhiều người đã phải nhập viện, với các bác sĩ cho biết tình trạng của họ cho thấy “họ đã bị đánh đập nghiêm trọng.” Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel cho biết họ không nhận được các khiếu nại tương tự.

Những câu hỏi khó khăn vẫn còn về tương lai của Gaza, bao gồm việc liệu Hamas có giải giới hay không, ai sẽ cai trị và giúp tái thiết lãnh thổ này. Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc ước tính rằng việc tái thiết Gaza sẽ cần 70 tỷ Mỹ kim. Theo Bộ Y Tế Gaza, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 67.600 người Palestine, theo tin tức tổng hợp từ Associated Press, đăng trên ABC7 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú