Lục quân Hoa Kỳ sẽ chấm dứt hầu hết các chương trình nghi lễ liên quan đến kỵ binh và sẽ cho nhận nuôi những con vật này. Theo ước tính của quân đội, việc đóng cửa các đơn vị này sẽ tiết kiệm khoảng 2 triệu đô la mỗi năm. Những thay đổi này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu lực lượng chiến đấu tổng thể của Lục quân, theo lời phát ngôn viên Steve Warren.
Tuy nhiên, Lục quân sẽ tiếp tục vận hành các đơn vị nghi lễ Old Guard Caisson tại Căn cứ Liên hợp San Antonio và Nghĩa trang Quốc gia Arlington để thực hiện các nghi lễ an táng. Các đơn vị kỵ binh nghi lễ sẽ bị đóng cửa tại các căn cứ, bao gồm Fort Cavazos ở Texas, nơi những con ngựa đã được giới thiệu trong cuộc diễu binh ở Washington vào ngày 14 tháng 6, kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân và cũng là sinh nhật của Tổng Thống Donald Trump.
Tổng cộng có 141 con ngựa sẽ được cho các tổ chức và cá nhân bên ngoài quân đội nhận nuôi. Một số con có thể được tặng cho các tổ chức, nhưng không con nào bị bán. Theo phát ngôn viên Warren, quân đội sẽ đối xử với những con vật này một cách nhân đạo vì chúng là một phần của gia đình Lục quân.
Lục quân gần đây đã nối lại hoạt động caisson tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington sau một cuộc điều tra cho thấy những con ngựa trong các đơn vị này bị ngược đãi, bị bỏ mặc để gặm cỏ ở những khu đất có ít cỏ, khiến chúng ăn phải cát và sỏi. Hai con ngựa đã chết vào năm 2022, và hoạt động caisson đã bị đình chỉ cho đến đầu năm nay.
Những con ngựa ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington là một phần của trung đội caisson thuộc Trung đoàn Bộ binh số 3, được biết đến với tên gọi Old Guard, nổi tiếng nhất với nhiệm vụ canh gác Lăng mộ Chiến sĩ Vô danh tại nghĩa trang, nằm ngay bên kia sông từ Washington. Thông tin này được Associated Press (AP) cho biết.