Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa bắt đầu Tháng Tự hào (Pride month) năm nay bằng một động thái gây tranh cãi khi lên kế hoạch đổi tên chiếc tàu Hải quân được đặt theo tên biểu tượng quyền người đồng tính Harvey Milk.
Ông Harvey Milk là một trong những quan chức đầu tiên công khai là người đồng tính được bầu tại Mỹ, từng là thành viên Hội đồng Giám sát San Francisco vào năm 1978 và bị ám sát cùng năm. Ông được xem là người tử vì đạo cho phong trào giải phóng người đồng tính.
Theo quan điểm của tác giả David Marcus trên Fox News, động thái của Bộ trưởng Hegseth là cách đáp trả ‘làn sóng wokeness’ và là hành động hoàn toàn đúng đắn. Tác giả lập luận rằng một chiến hạm không liên quan gì đến vấn đề xu hướng tình dục, và việc khắc tên ‘Harvey Milk’ lên thân tàu chỉ gợi lên điều đó.
Tác giả Marcus cho rằng Harvey Milk không phải là người hùng với tất cả người Mỹ. Việc ủng hộ quyền bình đẳng không đồng nghĩa với việc phải tôn vinh đồng tính luyến ái. Bắt buộc các sĩ quan và dân thường Hải quân phục vụ trên tàu USNS Harvey Milk (tàu vận chuyển dầu) hàm ý tôn vinh Milk chỉ vì ông là người đồng tính, điều mà Bộ trưởng Hegseth cho là không phù hợp.
Tác giả cũng mỉa mai rằng giới cấp tiến dường như bối rối không hiểu sao họ không hấp dẫn được thanh niên, và con tàu USNS Harvey Milk là một ví dụ. Ông cho rằng sẽ chẳng có chàng lính trẻ 18 tuổi nào, vốn mơ về chiến trận, lại muốn con tàu mình phục vụ lại “tôn vinh việc đàn ông hôn nhau”.
Đúng như dự đoán, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một người gốc San Francisco, đã chỉ trích quyết định đổi tên tàu, gọi đó là “sự xóa bỏ đầy thù hằn đối với những người đã chiến đấu phá bỏ rào cản”.
Tác giả Marcus thừa nhận có thể có yếu tố “trả đũa” trong hành động của ông Hegseth, vì trong nhiều thập kỷ, người Mỹ đã bị buộc phải chấp nhận quan niệm kỳ quái rằng xu hướng tình dục là điều đáng tự hào. Ông cho rằng xã hội không cần phải vỗ tay cho điều này, đặc biệt khi người đồng tính hiện nay ít đối mặt với sự phân biệt đối xử.
Tác giả cũng đề cập đến phong trào chuyển giới, mà ông gọi là “lời nói dối ngớ ngẩn” mà xã hội bị buộc phải chấp nhận. Ông khẳng định mục đích duy nhất của một chiến hạm là tiêu diệt kẻ thù. Mọi thứ trên tàu, bao gồm cả tên gọi, phải phục vụ mục tiêu đó. Tên “Harvey Milk” không đáp ứng được tiêu chí này.
Bộ trưởng Hegseth, được cho là đang thực hiện theo định hướng của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tái sinh ‘văn hóa chiến binh’ tại Lầu Năm Góc (theo video đính kèm bài viết), đang cho thấy rằng những chuẩn mực mới do giới cấp tiến thiết lập không phải là bất khả xâm phạm và có thể đảo ngược. Lịch sử không chỉ quay theo một chiều duy nhất là cánh tả, theo tin từ Fox News ngày 5/6/2025.
Tác giả Marcus kết luận rằng giới cấp tiến tin rằng mọi thứ đều là cơ hội cho hoạt động đấu tranh xã hội, điều này sai lầm, đặc biệt trong lĩnh vực chiến tranh. Ông Hegseth hiểu rằng công việc chính của mình là tiêu diệt kẻ thù và giữ an toàn cho binh sĩ, không phải thúc đẩy quyền người đồng tính hay công bằng xã hội.
Hãy đặt tên Harvey Milk cho các trung tâm cộng đồng hoặc phòng khám, nhưng không phải cho một tàu chiến. Những người lính sẵn sàng đặt tính mạng lên bàn cân trên con tàu đó xứng đáng được nhận điều tốt đẹp hơn.