Một độc giả của The Seattle Times đã bày tỏ quan điểm đồng tình với Tổng thống Donald Trump về việc cần thiết phải đưa những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập vào các cơ sở điều trị bắt buộc. Tác giả cho rằng, mặc dù không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Trump, nhưng việc này là cần thiết để đảm bảo những người không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả trong các nhà ở có hỗ trợ, vẫn nhận được sự giúp đỡ. Việc để họ lang thang trên đường phố là vô nhân đạo.
Độc giả này cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân về người chị gái mắc bệnh tâm thần phân liệt nhiều năm trước, từng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bang Western. Tác giả nhận định rằng, nếu cựu Tổng thống Jimmy Carter được tái đắc cử, có lẽ các phòng khám sức khỏe quốc gia đã được tài trợ đầy đủ. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và các tiểu bang, việc phân bổ ngân sách đã bị sử dụng cho các mục đích khác. Quan điểm này cũng phản ánh sự lo ngại chung về xu hướng cắt giảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương.
Theo The Seattle Times, người viết mong muốn nguồn kinh phí được ưu tiên cho các bệnh viện thay vì các trại giam giữ người nhập cư.