Tác giả Nolan Lebovitz, một giáo sĩ cao cấp tại Valley Beth Shalom ở Encino, California, bày tỏ quan điểm cho rằng việc Pháp dự định công nhận một nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới là hành động “hèn nhát về đạo đức” thay vì “dũng cảm về đạo đức”. Ông lập luận rằng hành động này sẽ củng cố Hamas, tổ chức bị Hoa Kỳ chỉ định là khủng bố, và làm suy yếu nỗ lực giải cứu con tin.
Theo quan điểm của tác giả, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về tình hình Gaza phần lớn bị ảnh hưởng bởi các nguồn tin thân hoặc bị đe dọa bởi Hamas. Điều này, theo ông, giải thích tại sao các nhà lãnh đạo chính trị lại cố gắng xoa dịu Hamas. Lịch sử cho thấy sự nhượng bộ không dẫn đến hòa bình mà chỉ khuyến khích chủ nghĩa cực đoan.
Hamas đã hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là “một bước đi tích cực theo đúng hướng”. Tuy nhiên, mục tiêu của Hamas không phải là một nhà nước Palestine hòa bình với Israel, mà là một nhà nước Palestine thay thế cho Israel. Tác giả trích dẫn quan điểm của Einat Wilf, cho rằng việc hủy diệt Israel quan trọng hơn việc xây dựng tương lai cho người Palestine.
Thay vì công nhận giới lãnh đạo Palestine hiện tại, tác giả đề xuất cộng đồng quốc tế nên khuếch đại những tiếng nói mới, như các giáo sĩ Hebron, những người đã đề xuất một nền hòa bình theo kiểu “tiểu vương quốc” với Israel. Ông cho rằng điều này sẽ bỏ qua sự tham nhũng của Chính quyền Palestine và đưa ra một giải pháp thay thế ổn định hơn, bắt nguồn từ địa phương.
Bài viết nhấn mạnh rằng hòa bình sẽ không đến từ những khẩu hiệu lặp lại hay sự công nhận sớm, mà từ việc đối mặt với những sự thật khó khăn về vai trò của Hamas, sự thao túng truyền thông và sự cần thiết phải bảo vệ cả cuộc sống của người Israel và Palestine khỏi sự bóc lột liên tục. Tác giả kết luận rằng nếu thế giới thực sự muốn giúp đỡ, họ nên đòi thả con tin, hỗ trợ đánh bại Hamas và tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự. Ông khẳng định Israel phải chiến thắng, không chỉ vì người dân của mình mà còn vì nguyên tắc rằng khủng bố không được phép được tưởng thưởng. Việc Tổng thống Macron công nhận nhà nước Palestine, dù có ý định tốt, lại phản bội nguyên tắc này, đánh đổi hòa bình thực sự lấy sự tán thưởng tạm thời.